image hoi dap
image hoi dap

1001 dẫn chứng NLXH áp dụng cho mọi đề

icon-time5/1/2024

Đề 1: Mục đích học tập của UNESCO

- “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”

- Học, học nữa, học mãi. (Lenin)

- Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. (Hồ Chí Minh)

- Bác học không có nghĩ là ngừng học (Darwin)

- Thuộc lòng không phải là hiểu biết. Đó là tàng trữ vào trí nhớ những gì người ta cho mình. (M.Montaigne)

- Chữa đói bằng thực phẩm. Chữa dốt bằng học hỏi. (Tục ngữ Trung Quốc)

- Không kho báu nào quý bằng học thức. Hãy tích lũy nó khi bạn còn đủ sức. (Rudaki)

- Kiến thức lí thuyết là kho báu mà thực hành là chìa khóa. (Thomas Fuller)


Đề 2: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

- Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. (Thân Nhân Trung)

- Nếu ai đó chế tạo ra quả bom nguyên tử, thì người đó là bác học, chỉ khi nào ông bác học ý thức được cái khí giới giết người ghê gớm ấy, đứng lên hô hào chống bom nguyên tử, lúc đó ông ta là tri thức. (J.P. Sartre)

- Tri thức là sức mạnh. (Francis Bacon)

- Kiến thiết cần phải có nhân tài. (Hồ Chí Minh)

- Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. (Hồ Chí Minh)

- Vua Quang Trung sau khi lên ngôi hoàng đế đã đưa quân ra Bắc quét sạch quân Thanh cùng bè lũ bán nước, triều Lê hoàn toàn sụp đổ. Một số bề tôi của nhà Lê mang nặng tư tưởng trung quân lỗi thời đã sợ hãi bỏ trốn, đi ở ẩn hoặc tự tử. Quang Trung giao cho Ngô Thì Nhậm thay lời mình viết “Chiếu cầu hiền” kêu gọi những người hiền tài ra giúp việc cho triều đại mới.

- Tần Thủy Hoàng – vị hoàng đế Trung Hoa đầu tiên, có công thống nhất đất nước nhưng cai trị đất nước bằng bạn quyền, đốt sách, phỉ báng tri thức nên chỉ được thời gian ngắn nhà Tần đả suy vong.


Đề 3: Ý nghĩa của hành động trong cuộc sống.

- Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động. (K.Marx)

- Danh vọng thường đạt được bởi những người hăng say đón nhận sự việc và lập tức bắt tay vào hành động. (Fillo)

- Đừng sợ hãi khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu quả ở đấy. (Anbur F. Leneban)

- Bạn hãy tin rằng trên thế gian này không có gì không lao động mà có được, kể cả tình yêu – một tình cảm đẹp nhất, trìu mến và tự nhiên nhất. (L.Tolstoi)

1001 dẫn chứng NLXH áp dụng cho mọi đề

- Đường tuy ngắn không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm không nên. (Tuân Tử)

- Hành động có thể không mang tới hạnh phúc nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động. (William James)

- Người muốn hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ trước hết phải ra khỏi bóng râm mát mẻ. (Samuel Johnson)

- Con người sống nhờ hành động, chứ không phải nhờ tư tưởng. (Antole France)

- Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác. (Charle Diskens)

- Cứ trông chờ lời cầu nguyện của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng nếu ta chỉ cầu nguyện mà không phấn đấu. (Aesop)


Đề 4: Tình thương là hạnh phúc của con người

- Với một trái tim luôn rộng mở, chẳng có điều gì là không thể làm được. (John Heywood)

- Không có tấm lòng thì kẻ giàu có chỉ là một tên ăn mày đê tiện. (Emerson)

- Tôi sinh ra để yêu thương chứ không phải để hận thù. (Sophocles)

1001 dẫn chứng NLXH áp dụng cho mọi đề

- Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên va kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. (Nam Cao)

- Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gain để chống lại cái á. Gái mà họ cũng sử dụng nặng lượng đó đ6ẻ yêu thương người khác, cái ác sẽ tự chết vì buồn chán. (Helen Keller)

- Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng, địa ngục cho những trái tim không biết yêu thương. (Voltaire)

- Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương dduy nhất mà chúng ta giữ được. (Elbert Hubband)

- Hiểu chủ nghĩa Mác-Lenin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lenin được. (Hồ Chí Minh)


Đề 5: Ý ngĩa của tình bạn trong cuộc sống

- Học thầy không tày học bạn. (Tục ngữ VN)

- Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa. (Fracis Bacon)

- Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sia lầm của bản thân. (Ngạn ngữ Nga)

- Bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất. (Tục ngữ Campuchia)

- Muốn có một người bạn phương pháp duy nhất là chính mình phải là một người bạn. (Emerson)

- Chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của những mối quan hệ xung quanh bạn. ( Anthony Robbins)


Đề 6: Hạnh phúc là gì?

- Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu. (Godwin)

- Tiêu diệt được mọi âu lo phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại. (Kinh Udanavarga)

- Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật. (Pascal)

- Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc. (Ugo Foscolo)


Đề 7: Không thể thiếu mơ ước

- Cá không rời được sông nước, trái tim không thể không mơ ước. (M.Bedin)

- Ước mơ không phải là cái gì sẵn có cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. (Lỗ Tấn)

- Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà con phải có niềm tin. (Anatole France)

- Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ. (Eleanor Roosevelt)

- Tôi tin rằng mọi mơ ước đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn. (M.Faraday)

- Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại ; trong thực tại có mặt tốt hơn mơ ước. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp được cả mơ ước lẫn thực tại. (L.Tolstoi)

- Không có mục tiêu nào quá lớn,. Không có ước mơ nào quá xa vời. (Nick Vuijic)

- Tôi yêu cuộc sống của tôi vì tôi đã thấy mục đích của mình. (Nick Vuijic)


Đề 8: Sống lạc quan

- Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó. (Rebe Descartes)

- Hãy viết cái mất vào cát bụi, cái được vào cẩm thạch. (B.franklin)

- Cho dù tôi biết ngày mai thế giới này sẽ tan thành mảnh vụn, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình. (Martin Lurther)

- Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai. (William Cowper)

- Một đầu óc khôi hài, dí dỏm sẽ làm mọi nỗi khó khăn trở nên dễ chịu. (Henry Watbitch)

- Bi quan là tâm trạng, lạc quan là ý chí. (Alen)


Đề 9: Lòng tự trọng

- Chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận. (A.Puxkin)

- Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình. (W.Shakespear)

- Nếu chẳng tự trọng thì sẽ bị nhục. Nếu chẳng biết sợ thì sẽ rước lấy tai vạ. Nếu chẳng tự mãn thì sẽ thêm lợi ích. Nếu chẳng tự thị thì sẽ được nghe rộng thêm. (Sách Cảnh hành lục)

- Mình thế nào mà không dám tỏ ra như thế là mình khinh mình. (Massillon)

- Hãy giữ gìn chiếc áo từ khi còn mới. Hãy giữ gìn danh dự từ khi còn trẻ trung. (Ngạn ngữ Nga)


Đề 10: Con người và quê hương

- Người ta chỉ có thể tách con người ra khòi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khói con người. (Raxun Gamzatov)

- Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi

- Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ 
Sẽ không lớn nổi thành người

- Em ơi em ! Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời.


Đề 11: Những yếu tố giúp con người thành công

- Có trí tuệ, có kĩ năng làm việc, niềm đam mê, tự tim, có bản lĩnh, quyết tâm cao,có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tích cực với cuộc sống, có kĩ năng giao tiếp tốt, biết nắm bắt cơ hội, có khả năng làm việc tập thể.

- Học cho rộng, hỏi cho kĩ ; Suy nghĩ cho thật kĩ ; Làm việc cho hết sức ; Như thế mới thành công (Trung dung)

- Thành công tạo ra thành công cũng như tiền bạc tạo ra tiền bạc. (Chamfort)

- Sự thành công nhờ ba yếu tố : làm việc, may mắn, tài năng. (Voltaire)

- Bí quyết của thành công là làm chu đáo mọi việc mà không hề nghĩ tới danh vọng. (Longfellow)

- Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp. (Arnold Schwarzenegger)

- Động não và đi trước thời gian, đó là bí quyết thành công của tôi. (Bill Gates)


Đề 12 : Đứng lên từ thất bại

- Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ? (Tố Hữu)

- Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hi sinh gian khổ,ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. (Nguyễn Khải)

- Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào. (A.Lincoln)

- Tôi đã thử chín mươi chín lần và đã thất bại nhưng lần thứ một trăm thành công đã đến với tôi. (Albert Einstein)

- Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán được cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai. (Bill Gates)

- Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã. (M.A.Karrera)

- Thomas Edison bị giáo viên gọi là kẻ dốt nát và đã trải qua hơn bốn ngàn lần thất bại trong việc nổ lực hoàn chỉnh bóng đèn điện.

- Albert Einstein đã nhiều lần thi hỏng môn Toán.

- Trước khi thành công mỉm cười, Walt Disney đã sạt nghiệp bảy lần và một lần bị quẫn trí.


Đề 13: Tự mãn và ảo tưởng

- Điều tôi biết chắc chắn là: tôi không biết gì cả

- Khí kiêng nhất là hung hăng, tâm kiêng nhất là hẹp hòi, tài kiêng nhất là tự cao. (Lã Khôn)

- Kiêu căng là bãi cát lún của lí trí. (Geogre Sand)

- Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới sự hủy diệt bản thân. (Aesop)

- Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu, còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường. (Henry David Theau)


Đề 14: Sức mạnh của ý chí

- “Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại”-Hemingway

- Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên (Hồ Chí Minh)

- Kiên trì và nhẫn nại
Không chịu lùi một phân
Vật chất tuy đau khổ
Không nao núng tinh thần
(Bốn tháng rồi-Hồ Chí Minh)

- Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. (Nguyễn Bá Học)

- Ý chí “chuyển bại thành thắng” là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. (Alfred Adier)

- Sự kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng kết quả thật êm dịu. (J. Rousseau)

- Định mệnh lắm khi phải lùi bước trước sự kháng cự mãnh liệt của con người. Vì vậy, muốn chiến thắng số phận bạn cần phải tấn công nó trước. (W.Churchill)

- Trên đường đời, hành lí của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng. (Mayakovsky)


Đề 15: Lối đi ngay dưới chân mình

- Trên đường đời vốn đã có nhiều dấu chân, vấn đề là ở chỗ mình phải mạnh dạn bước tới tìm lấy đường đi cho riêng mình. (V.Kataiv)

- Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hi sinh gian khổ,ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. (Nguyễn Khải)

- Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con người được hình thành. (Vincent Van Gogh)

- Con đường của giáo sư Ngô Bảo Châu : Mất 15 năm để giải quyết Bổ đề cơ bản, đạt giải Fields năm 2010.


Đề 16: Lười nhác và ham chơi

- Lười nhác, ăn chơi, hai thứ đó chẳng khác gì vực thẳm. (Victor Hugo)

- Lười biếng là chìa khóa của cảnh ăn mày. (Long Fellow)

- Ăn chơi nhàn hạ hại như uống rượu độc. (Quản Trọng)

- Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi. (Daidan)

- Hạnh phúc không đến với những kẻ lười biếng. (Sophocle)

- Trên những bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. (Lỗ Tấn)

- Giàu đâu tới kẻ ngủ trưa/ Sang đâu tới kẻ say sưa tối ngày (ca dao VN)


Đề 17: Sống tốt và sống sung sướng

- Con người nên sống tốt hơn trước khi sống sung sướng hơn. (M.Gorki)

- Người ta chỉ sống trọn vẹn khi nào mình sống cho nhiều người khác. (Albert Schweitzer)

- Phải đặt bổn phận lên trên hết và chỉ đặt thành quả thu lượm được xuống hàng nhì. (Khổng Tử)

- Đừng làm cho người khác những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. (Khổng Tử)

- Người ta chỉ được sung sướng khi tích góp, nhặt cẩn thận từng mảnh vụn của hạnh phúc. (D. Roz)


Đề 18: Sống trung thực

- Chẳng thà thất bại một cách vinh dự còn hơn thành công bằng sự gian xảo. (Sophocle)

- Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững. (Ramsey Clark)

- Trong mọi việc phải tuân thủ ba nguyên tắc : sự thật, trung thực, hữu ích. (G.Marmonte)

- Những người tính nết thật thà/ Đi đâu cũng được người ta tin dùng (Tục ngữ VN)

-Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc. (A.Lincoln)

- Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết. (E.Wheeler)


Đề 19: Sống háo hức và say mê

- Không nên sống bình thường ! Phải sống háo hứa và mê say. (S.Korolev)

- Sứ mệnh chân chính của con người là sống chứ không phải tồn tại. (Jack London)

- Vấn đề không phải là chúng ta sống bao lâu, mà la sống như thế nào. (Balley)

- Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui. (Veresaev)

- Thà chết thiêu trong lửa còn hơn là chết đuối trong đầm lầy. (Markxim Gorki)

- Giá trị con người trước hết là do bầu nhiệt huyết của họ. (H.Bordeaux)

- Thế giới thuộc về những ai sống có nhiệt huyết, say mê và có khát vọng cháy bỏng. (Ralph Waldo Emerson)

- Tất cả những gì ta cần để cho cuộc sống thật sự hạnh phúc và ý nghĩa, chính là có một điều gì đó để mà thực sự say mê, thực sự tâm huyết. (Charles Kingsley)

- Nếu ở trong bạn trước giờ vẫn chưa có ngọn lửa đam mê thắp sáng, thì bạn phải thổi bùng nó lên. (Vince Lombardi)


Đề 20: Sống với hiện tại

- Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại. (Albert Camus)

- Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn. (Les Brown)

- Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai. (Benjamin Franklin)

- Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại. (Mahatma Gandhi)

- Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. (Albert Einstein)


Đề 21: Trái tim có điều kì diệu

-Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim 
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữa hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu (Tagore)

- Những gì trái tim không để tâm tới, thì mắt cũng không nhìn thấy được. (Ngạn ngữ Ukraine)

- Một trái tim để giải quyết, một cái đầu để sắp xếp và đôi tay để thực hành. (Gibbon)

- Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. (Piet)

- Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những điều ngát hương. (Ngạn ngữ Nga)

- Lí trí có thể mách bảo ta điều để tránh, còn con tim sẽ chỉ ta biết điều phải làm. (Joubert)

- Chúng ta hiểu biết chân lí không những do lí trí mà còn do trái tim. (Pascal)

- Con tim có những lí lẽ của nó mà lí trí không hề biết đến. (Pascal)

- Sự cảm thông chính là chiếc chìa khóa vàng để mở cửa trái tim của những người khác. (E.C.Mckenzie)

- Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người. (Henri Frederic Amiel)


Đề 22: Lòng vị tha

- Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại ; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất. (Voltaire)

- Hãy tha thứ cho những người làm bạn tổn thương. (Les Brown)

- Không khoan dung cũng là một hình thức bạo lực và là trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân chủ thật sự. (Mahatma Gandhi)

- Sự tha thứ là mùi hương mà violet để lại trên gót nhất đã giẫm nát nó. (Mark Twain)


Đề 23: Tinh thần tự chủ

-Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn. (Frank Tiger)

- Người quân tử cầu ở mình. Kẻ tiểu nhân cầu ở người. (Khổng Tử)

- Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình. (Lão Tử)

- Kinh nghiễm sẽ cho ta biết vị mặn nơi miếng bánh của người khác . Và lối đi buồn thảm khi phải leo lên chiếc thang của người khác. (Dante)

- Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến. (A.Moravia)


Đề 24: Sống có trách nhiệm với bản thân và sống vị kỉ

- Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng. (Shakespeare)

- Sống “vì mình” và “với mình” không phải là sống mà là một trạng thái thụ động. (Gontsarov)


Đề 25: Tự nhận thức

- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. (Binh pháp Tôn Tử)

- Nhận thức đúng về bản thân là sự chuẩn bị khả dĩ và tốt nhất cho sự thành công trong cuộc sống. (Joyce Brothers)

- Ẩn sâu bên trong mỗi người là bản chất gốc rễ của tâm hồn chờ đợi ngày được trải nghiệm, được công nhận và được nhận thức rõ. (Roger Cole)

-Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình. (Sophia Loren)


Đề 26: Tự tin

- Sự tự tin là luôn hấp dẫn sự tin tưởng của người khác. (Ngạn ngữ Hasidic)

- Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn. (Sophia Loren)

- Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. (Paul Tournier)

- Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm. (Les Brown)

- Những nhân vật vĩ đại trên thế giới đã lấy lại được sự tin tưởng vào bản thân, sau khi bị người khác phán rằng họ không có tố chất để thành công :
+ Einstein lên bốn mới biết nói
+ Isaac Newton học ở trường dở đến nổi bị giáo viên đánh giá là “không thể trông mong”
+ Thầy dạy nhạc xem Beethoven là một học trò “không có năng lực”
+ Michael Jordan từng bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học
+ Walt Disney bị sa thải vì thiếu trí tưởng tượng


Đề 27: Vượt lên chính mình

- Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại. (Hemingway)

- Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. (Platon)

-Luôn luôn hi vọng, không bao giờ tuyệt vọng, đó là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn. (G..Flaubert)

- Đem hết tâm thành vào mũi tên thì có thể bắn tan được đá cứng. (Phan Bội Châu)

- Định mệnh lắm khi phải lùi bước trước sự kháng cự mãnh liệt của con người. Vì vậy, muốn chiến thắng số phận bạn cần phải tấn công nó trước. (W.Churchill)


Đề 28: Ý nghĩa của thời gian 

- Mọi sự trì hoãn đều là kẻ đánh cắp thời gian. (Charles Dickens)

- Người khuyên bảo duy nhất làm ta vừa ý, đó là thời gian. (Tục ngữ Nam Phi)

- Một trong những tổn thất không thể bù đắp được là tổn thất thời gian. (Bufon)

- Ai biết suy nghĩ và làm việc, người đó sẽ tăng giới hạn thời gian. (Voltaire)

- Thời gian rỗi có thể là vàng hay gỉ sắt, cái đó tùy thuộc vào từng người. (A.Sekhop)

- Người nào có thể làm mỗi giây phút đều ngập tràn một nội dung sâu sắc thì người đó đã kéo dài được vô tận đời mình. (I.Kurs)
- Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được. (H.Cason)
- Có ba thứ không bao giờ quay trở lại là tên đã bay, lời đã nói và thời gian đã qua. Vậy hãy đừng để ta hối tiếc vì chúng đã qua đi. (Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kì)
- Thời gian không bao giờ trở lại, để thời gian trôi đi một cách trống rỗng là một cách tự sát từ từ. (Karl Marx)

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question