image hoi dap
image hoi dap

Top 15 bài văn tả hộp bút lớp 5

icon-time29/2/2024

Những năm tháng học trò có biết bao kỉ niệm buồn vui, có biết bao nhiêu điều gắn bó. Từng cây viết, cuốn tập, cuốn sách hay chiếc hộp bút nhỏ xinh đều là người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường chinh phục con chữ đầy gian nan của chúng ta. Hôm nay, hãy cùng Topbee tham khảo bài văn tả hộp bút lớp 5 để thấy được tầm quan trọng và thêm trân quý người bạn đồng hành này nhé!


Dàn ý bài văn tả hộp bút lớp 5 – Mẫu số 1
 

a. Mở bài: Giới thiệu chiếc hộp bút của em:
+ Lý do em có chiếc hộp bút đó ( Ai mua cho em, nhân dịp gì?)
+Em sử dụng hộp bút ấy từ khi nào.

b. Thân bài: 
+ Miêu tả hịnh dáng bên ngoài của chiếc hộp bút:
- Hộp bút có hình gì? ( hình hộp chữ nhật, hình trụ,…)
- Hộp bút có màu gì?
- Em hãy nêu những chi tiết, hình vẽ bên ngoài của hộp bút
- Làm bằng chất liệu gì? ( Bằng nhựa, bằng vải, bằng gỗ,…)
- Kích thước của chiếc hộp bút? ( Nêu kích thước thật hoặc so sánh với kích thước của vật dụng quen thuộc khác)

+ Miêu tả chi tiết bên trong của hộp bút:
- Hộp bút có mấy ngăn? ( Hoặc không có ngăn)
- Em đựng những gì trong từng ngăn?
- Không gian bên trong thế nào? ( Rộng hay là hẹp? )

+ Em bảo quản, giữ gìn hộp bút như thế nào?

+ Hộp bút có ý nghĩa như thế nào với em?

c. Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với chiếc hộp bút 



Dàn ý bài văn tả hộp bút lớp 5 – Mẫu số 2


a. Mở bài: Giới thiệu chiếc hộp bút của em
+ Đây là phần thưởng học sinh giỏi của bố mẹ tặng em nhân dịp học sinh giỏi
+ Em sử dụng nó từ đầu năm học này

b. Thân bài:
+ Miêu tả chiếc hộp bút:
- Có màu xanh nước biển nhạt.
- Làm bằng nhựa cứng
- Có hình dạng là hình hộp chữ nhật
- Kích thước là dài 23 cen-ti-mét , rộng 7 cen-ti-mét và có chiều cao là 4 cen-ti-mét
- Trên hộp bút in hình vẽ một gia đình có bố mẹ và một cậu con trai trông rất ý nghĩa
- Hộp bút mở dễ dàng như cách lật một quyển sách
- Bên trong là khoảng không gian trống , không có nhiều ngăn
- Em sử dụng để đựng các dụng cụ học tập cần thiết như: bút chì, bút mực, thước kẻ, com-pa, cục tẩy, đồ gọt bút chì,….
- Chiếc hộp bút dễ dàng vệ sinh, chỉ cần lau sơ bằng khăn giấy hoặc khăn ướt

+ Ý nghĩa của chiếc hộp bút:
- Đây là món quà bố mẹ tặng em, là phần thưởng cho sự cố gắng trong học tập của em
- Chiếc hộp bút giúp em đựng những dụng cụ học tập cần thiết, tránh để quên ở nhà 
- Chiếc hộp bút là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi tiết học
- Hộp bút là động lực khuyến khích em học tập để không phụ lòng bố mẹ

c. Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với chiếc hộp bút
+ Em rất yêu quý chiếc hộp bút của mình
+ Em sẽ cố gắng giữ gìn, bảo quản nó cẩn thận

Bài văn tả hộp bút lớp 5

Bài văn tả hộp bút lớp 5 


Mẫu số 1

Kể từ ngày em vừa chập chững bước vào lớp 1, chiếc hộp bút đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong hành trang mỗi ngày đến trường của em. Chiếc hộp bút hiện tại em đang sử dụng chính là món quà sinh nhật của anh trai mua tặng em vào năm ngoái. Và nó cũng đã trở thành bạn đồng hành cùng em được ba học kì dài đầy thử thách.

Chiếc hộp bút có màu chủ đạo là màu hồng bởi đây chính là màu yêu thích của em. Bề ngoài, trên cái nền hồng đầy dịu dàng ấy là hình ảnh một chú kì lân màu tím được may lên đầy tinh tế với chiếc sừng lấp lánh nhiều màu sắc nổi lên, trông vô cùng thích mắt. Hộp bút của em được làm bằng vải, cầm rất êm tay. Chiếc hộp bút trông như cái túi hình chữ nhật dài độ hai mươi hai cen-ti-mét, cao tám cen-ti-mét và bề dày khoảng độ bốn cen-ti-mét.

Mở khóa, nhìn vào bên trong hộp bút sẽ thấy chiếc hộp bút của em được thiết kế có hai ngăn, chúng được tách nhau bởi một lớp lưới màu hồng ở giữa. Màu sắc bên trong chiếc hộp bút này cũng chính là màu chủ đạo của hộp bút – màu hồng. Đối với ngăn đựng phía trước, em đựng hai cây bút chì, ba cây bút mực và thước kẻ bởi đây là vị trí dễ nhìn thấy là lấy dụng cụ học tập nhanh nhất nên em sử dụng để đựng những dụng cụ thường xuyên sử dụng nhất trong các tiết học. Ở ngăn đựng phía sau, em cất những vật dụng còn lại như cục tẩy, gọt bút chì, compa, thước ê-ke, kéo, nhãn vở dự phòng,… Mặc dù đã đựng đầy đủ dụng cụ học tập cần thiết nhưng không gian bên trong hộp bút vẫn còn nhiều khoảng trống.

Đã một thời gian khá lâu kể từ ngày em bắt đầu sử dụng chiếc hộp bút này bởi thế nó thường có những vệt mực vô tình bị dính lên hoặc bị bám bụi mỗi khi có ai đó lỡ làm rơi nó xuống đất. Mỗi lúc như vậy em đều lấy chiếc khăn ướt để lau đi, lau lại, mặc dù chẳng thể sạch hoàn toàn nhưng phần nào làm mờ đi những vết bẩn ấy. Và thường thì cứ mỗi tháng một lần, em sẽ đem chiếc hộp bút đi giặt và phơi cho khô ráo vào ngày cuối tuần, điều này giúp chiếc hộp bút trông luôn sạch sẽ và như mới.

Chiếc hộp bút này chính là người bạn đồng hành thân thiết của em trong suốt hơn một năm học tại ngôi trường tiểu học này. Đồng thời, nó cũng như là lời động viên trân thành của anh trai dành tặng cho em. Vì thế, đối với em, chiếc hộp bút mang ý nghĩa của một người bạn và còn là tình cảm tha thiết của gia đình. Mỗi khi học bài, em không hề cảm thấy cô đơn và mệt mỏi bởi nó chính là nguồn động lực bất tận cổ vũ em trên hành trình chinh phục tri thức.

Em vô cùng yêu quý chiếc hộp bút này. Trong một năm rưỡi gắn bó cùng nó, em cảm thấy dường như đây là thứ không thể tách rời, em sẽ luôn trân quý và bảo quản thật tốt để có thể kéo dài thời gian được đồng hành với nó. 


Mẫu số 2

Để những đồ dùng học tập nhỏ nhắn của tôi không bị mất, mẹ đã mua cho tôi một chiếc hộp bút rất xinh xắn.

Trên thị trường hiện nay, mẫu mã đến màu sắc của chiếc hộp bút rất đa dạng. Nhưng chiếc hộp bút của tôi khá đơn giản. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp. Được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm và rộng chừng 5cm. Nắp hộp và thân hộp được khớp nối với nhau và có nút để bật mở dễ dàng. Chiếc hộp bút màu xanh da trời sáng.

Trên mặt hộp được dán những hình thù đáng yêu và ngộ nghĩnh. Những nhân vật hoạt hình quen thuộc được thiết kế và trang trí trên mặt hộp. Chúng đã khiến cho chiếc hộp bút thêm sinh động và bắt mắt. Khi mở hộp ra, các ngăn nhỏ chồng lên nhau hiện ra. Các ngăn của hộp bút phù hợp với từng vật dụng thường xuyên dùng của học sinh chúng tôi như thước, bút, tẩy, bút chì, … Những đồ dùng mà ngày nào cũng sử dụng đến được đặt ngay ngắn trong hộp sẽ không bao giờ phải cố gắng đi tìm chúng khi cần. Đặc biệt, có chiếc hộp bút, chúng tôi mới có thể giữ gìn và bảo quản chúng. Bởi lẽ, những đồ vật nhỏ như thế này rất dễ bị mất và hư hỏng. Hộp bút được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp với chúng tôi tuổi cắp sách đến trường, dễ dàng mang theo, dễ dàng bảo quản.

Có hộp bút, tôi không cần lo chúng sẽ bị rơi ra nữa. Tôi rất yêu quý chiếc hộp bút của mình. Nó không chỉ là do mẹ tôi mua, mà nó còn giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình học tập.


Mẫu số 3

Hộp bút là một trong những người bạn thân thiết của tôi trong suốt quá trình học tập. Nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc bảo quản những chiếc bút và đồ dùng nhỏ xinh khác.

Hộp bút của tôi được làm bằng chất liệu nilon. Có thể gọi chính xác nó là túi đựng bút. Bởi nó có hình dáng một chiếc túi. Chiếc túi bút hình trụ rỗng, hai đáy hình tròn được bao quanh một lớp vải cứng và dày để túi không bị rách ở hai đầu. Khác với hộp bút thông thường, ở hai bên gân túi có chiếc khóa kéo. Chỉ cần mở khóa kéo là có thể lấy đồ ra khỏi túi cũng như cất đồ vào trong túi. Được làm bằng vải, nên họa tiết trên chiếc túi bút này cũng khá đơn giản. Chỉ là những hình vuông, khối rubic, zích zắc. những hình thù này với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, nâu, đen, nổi bật trên nền vải xanh trời nền nã. Ở một đáy tròn của túi bút có kèm một chiếc quai nhỏ xinh. Chiếc quai đó có tác dụng giúp người dùng mang theo, cầm nắm dễ dàng. Diện tích trong túi khá rộng, là một khoảng trống tiết diện tròn đúng với hình dáng của chiếc túi. Chiếc túi dài chừng 27cm, đáy có đường kính khoảng 4 cm. Diện tích bên trong đủ để tôi giữ gìn bút thước và các đồ dùng học tập khác của mình. Nó rất nhỏ gọn. cả một đống đồ nhỏ nhặt của tôi đều được cất giữ trong đó. Nhưng nó có thể chứa được rất nhiều. Khóa kéo của chiếc túi rất trơn và dễ kéo. Vải được dùng để làm túi bút cũng được thiết kế đặc biệt. Nó bền màu hơn vải thường, cũng không thấm nước. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc bảo quản đồ dùng học tập cũng như độ bền của chiếc túi. Ngoài ra, chiếc túi còn khá đẹp mắt với những họa tiết lạ.

Chiếc túi bút của tôi đã theo tôi từ những ngày đầu đến trường cho tới tận bây giờ, có thể nói nó vẫn giữ nguyên được giá trị cũng như vẻ đẹp của nó. Chiếc hộp bút đã trở thành người bạn thân thiết của tôi trên quãng đường học sinh gian nan vất vả, song hành cùng tôi vươn tới những đỉnh cao của tri thức, của tương lai


Mẫu số 4

rong buổi tổng kết năm học lớp Ba vừa qua, cô giáo em có phần thưởng riêng của cô dành cho học sinh giỏi của lớp. Có năm bạn được phần thưởng cô tặng. Mỗi bạn được một món, không bạn nào giống bạn nào. Phần em, em được cô tặng một hộp đựng bút.

Cái hộp đựng bút màu xanh da trời in hình chú gấu Mi-sa bê một quả bóng. Hộp được làm bằng nhựa tốt, bọc nệm nhựa êm ái. Hộp dài hai mươi xăng-ti-mét, rộng tám xăng-ti-mét và dày hai xăng-ti-mét. Hộp được thiết kế như một quyển sách. “Bìa sách” mở ra là nắp hộp, gắn một mảnh kim loại to bằng một đốt tay em. Nắp hộp đóng kín nhờ lực hút của hai thanh nam châm gắn ở phần hộp để bút. Trong phần đáy hộp bút, người ta ép đính một mảnh nhựa dẻo rộng sáu phân, may các vành để gài bút vào. Em gài cẩn thận bút mực, bút chì vào các vành tròn đó. Ở một góc của hộp viết có ngăn ô dùng để đựng tẩy và đồ bào chuốt bút chì. Thước kẻ đặt vào hộp vừa khít, không cần gài vào các vành may sẵn. Suốt mùa hè, cái hộp bút đã được em chuẩn bị kĩ càng chờ ngày đón năm học mới. Lên lớp bốn, món quà tặng thưởng của cô giáo chủ nhiệm lớp ba đã theo em vào năm học mới như một lời nhắc nhở động viên em học tập. Em giữ gìn hộp viết cẩn thận và thật sự hạnh phúc khi lúc nào cũng cảm thấy cô giáo cũ thật gần gũi, thân thương.

Hằng ngày lấy bút viết ra học tập, em đều nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cô giáo cũ. Em rất biết ơn cô giáo đã yêu thương, chăm lo cho em suốt năm học qua. Em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập hơn nữa để các thầy cô giáo luôn tự hào về chúng em.


Mẫu số 5

Trong dịp mừng sinh nhật em, chị gái thật tâm lí đã tặng cho em một chiếc hộp đựng bút thật xinh xắn mà em rất yêu thích.

Hộp bút được làm bằng nhựa dẻo nên rất nhẹ. Chiều dài của hộp bút dài hơn chiếc thước kẻ của em một chút, khoảng hơn 20 xăng-ti-mét, còn chiều rộng khoảng 7 xăng-ti-mét, chiều cao 3 xăng-ti-mét. Đặc biệt hơn, mặt trước của hộp bút có in hình chú mèo máy Đô-rê-mon cùng những người bạn là Nô-bi-ta, Xuka, Chaien, Xeko rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các bạn đang chơi đùa giữa bãi cỏ rộng mênh mang và bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp.

Hộp bút của em đóng vào mở ra thật dễ dàng, bởi nó được thiết kế từ lực hút của một viên nam châm nhỏ. Bên trong hộp có nhiều ngăn nhỏ. Ngắm nhìn hộp bút, đôi lúc em cứ ngỡ đó là một chiếc cặp sách tí hon. Ngăn trên cùng em đựng các loại bút như bút chì, bút mực. Ngăn thứ 2 bên dưới em đựng thước và tẩy. Ngoài ra em còn dán thêm thời khóa biểu và dán một số bông hoa để hộp bút thêm sinh động.

Có hộp bút, chiếc cặp của em trở nên ngăn nắp hơn, những đồ dùng học tập nhỏ nhắn em đều đựng trong hộp bút. Giờ nào việc nấy, chỉ cần mở hộp bút ra là em có các loại bút cần dùng. Mỗi khi học xong, em lại đưa chúng trở vào hộp bút giống như một ngôi nhà nhỏ ấm áp sau một ngày học tập chăm chỉ.

Em luôn yêu quý và giữ gìn hộp bút thật cẩn thận. Nó không những là người bạn đồng hành cùng em mỗi ngày tới trường mà còn là kỉ niệm của chị gái mà em luôn trân trọng.


Mẫu số 6

Có thể thấy được rằng hộp bút chính là niềm kiêu hãnh của em. Chiếc hộp bút đẹp đẽ này chính là một trong những phần thưởng mẹ mua cho em khi em có thành tích học tập tốt.

Hộp bút được làm bằng nhựa rất đẹp, có màu mận chín. Trên mặt hộp bút có in hình một nàng công chúa với mái tóc vàng óng ả trong bộ váy xòe màu hồng trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Hộp bút có dạng hình hộp chữ nhật với 3 kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là: 18 x 6 x 2 (cm).

Đồ dùng tiện lợi này có 4 ngăn. Mỗi ngăn, em phân chia các đồ dùng sao cho thật hợp lý. Nào là bút mực, bút chì, bút màu, thước kẻ, tẩy, giấy dán nhỏ, phấn,... em đều đựng trong hộp bút. Nắp bên trong của hộp bút em vẽ thêm một bức tranh nhỏ và vài câu danh ngôn hay dán vào để mỗi lần mở hộp bút ra em đều cảm thấy ấm áp.

Hộp bút lúc nào cũng được em nâng niu. Nó giống như bảo bối của em vậy, em luôn đặt nó vào một ngăn riêng trong chiếc cặp của mình. Mỗi khi soạn sách vở, em không quên kiểm tra lại đồ dùng bên trong hộp bút của mình. Chỉ cần quên thôi là cả ngày đi học chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vai trò quan trọng của hộp bút khiến em càng thêm yêu quý và giữ gìn nó hơn. Mỗi khi tới lớp, em đều đặt hộp bút lên trên sách vở, hãnh diện với vẻ đẹp vẫn còn như mới và công dụng tuyệt vời của nó.


Mẫu số 7

Năm lớp ba, em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và Học sinh Hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học, xếp thứ mười hai trong số bốn mươi tám học sinh lớp 3B. Ngoài mười quyển vở ô ly, em còn được thưởng một hộp bút. Em yêu thích nó vô cùng.

Rinh phần thưởng về, ông bà và bố mẹ em mừng lắm. Bà nội ôm cháu vào lòng và nói: Lớp 1, lớp 2, cháu mới chỉ là học sinh hoàn thành chương trình học, thế mà lớp 3, cháu đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nhìn hộp bút, em luôn tự hào và tự hứa cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cái hộp bút bằng nhựa hai màu: đáy hộp màu đỏ tươi, nửa trên màu xanh da trời. Hộp bút có chiều dài 18 xăng-ti-mét, chiều rộng 5 xăng-ti-mét, chiều cao 2,5 xăng-ti-mét.

Nắp trên có hình ảnh ba học sinh nhí ôm chim bồ câu và cầm cành hoa đẹp, mắt trong veo ngước lên bầu trời. Chỉ bấm chốt tách một phát, tức thì hộp bút mở ra. Hộp bút trở thành kho báu của em. Một chiếc bút máy Hoa Sim, một chiếc bút bi đỏ, một chiếc bút chì, một cái thước kẻ ngắn và một cái tẩy – đã được em xếp vào. Em nghe có tiếng thì thầm: Chúng tôi cảm ơn ông chủ đã cho đến ở nhà mới – ngôi nhà đẹp quá, rộng rãi quá!

Lên học lớp 4, cái hộp bút đã theo em đến lớp, học hành chuyên cần, ngày hai buổi. Đi học về, cái hộp bút được nằm thư giãn trên bàn, cạnh chồng sách. Cái hộp bút đẹp quá, mỗi lần con mèo nhảy lên bàn ngồi chơi, nó cứ trầm ngâm và say sưa ngắm nhìn một cách thích thú.


Mẫu số 8

Để chuẩn bị cho năm học mới, mẹ có mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập. Trong đó, em thích nhất là chiếc hộp bút độc đáo của mình.

Chiếc hộp bút này được làm bằng nhựa, hình hộp chữ nhật, chiều dài khoảng 25cm, chiều rộng 7cm và chiều cao là 5cm. Mẹ đã chọn màu xanh lam, màu mà em thích nhất. Nhìn nó rất to và đẹp, có hai mặt. Bên ngoài là hình chú mèo máy Doraemon, một bộ phim hoạt hình mà em xem hoài không biết chán. Khi mở chiếc hộp bút ra, mỗi mặt đều có hai tầng, nhìn rất độc đáo và hiện đại. Em sẽ để bút chì ở ngăn trên và bút mực ở ngăn dưới, mỗi khi lấy đồ đều rất thuận tiện. Mặt trong và mặt ngoài của nắp hộp đều được bọc bằng một lớp da trơn chắc chắn, vậy là em sẽ không phải lo hình chú Doraemon bị mờ hay bong ra nữa. Phía bên trong nắp hộp còn có một ô giấy bóng kính trong suốt, bên trong có một bảng để em điền thời khóa biểu vào. Nhờ thế mà em có thể dễ dàng sắp xếp sách vở cho những tiết học ngày hôm sau của mình. Mỗi buổi tối ngồi làm bài tập, nhìn chiếc hộp bút trên bàn, vừa đẹp vừa vui nhộn, em lại có hứng thú học tập hơn bao giờ hết. Không giống như những chiếc hộp bút em hay dùng trước đây, chiếc hộp bút này được đóng lại nhờ hai miếng nam châm, vừa chắc chắn lại không lo bị gãy như những loại hộp bút đóng nắp bằng nhựa. Vì loại hộp bút này khá rộng rãi nên em còn có thể bỏ những chiếc nhãn vở vào đây mà không lo bị cong nữa. Điểm em thích nhất ở chiếc hộp bút này là vị nó có gắn kèm gọt bút chì ở góc hộp và một ô để tẩy, bật ra và đóng vào rất linh hoạt. Từ lúc có chiếc hộp bút này, em không còn lo mình sẽ bị mất tẩy nữa. Chiếc hộp bút hiện đại nên cũng khá đắt, mẹ dặn em phải giữ gìn cẩn thận và cố gắng học hành thật chăm chỉ để xứng đáng với món quà này.

Em rất thích chiếc hộp bút của em, đây là chiếc hộp bút đẹp và to nhất mà em có. Em coi nó như một người bạn đồng hành gần gũi mỗi buổi đến trường, giúp em có thể sắp xếp dụng cụ học tập một cách gọn gàng và dễ lấy.


Mẫu số 9

Trong tất cả các loại đồ dùng học tập như: chiếc bút bi, chiếc bút máy, chiếc bút chì, thước kẻ hay cục tẩy ... thì em thích nhất là chiếc hộp bút. Chiếc hộp bút là quà sinh nhật bố em tặng em nên em vô cùng trân trọng và nâng niu nó. Chiếc hộp bút còn là nơi đựng đầy đủ đồ dùng học tập của em mỗi khi tới trường. Em rất thực sự rất thích chiếc hộp bút đó.

Chiếc hộp bút là món quà sinh nhật mà bố em tặng em khi em vừa tròn 7 tuổi. Chiếc hộp bút đó thực sự có ý nghĩa rất đặc biệt và sâu sắc đối với em. Nó chứa đựng những lời chúc, những lời gửi gắm mà ba dành cho em: hãy luôn luôn tạo cho chính bản thân mình một lối sống gọn gàng, ngăn nắp, có như thế thì mới dần dần hoàn thiện được bản thân và ngày một trưởng thành hơn bao giờ hết. Vì vậy mà em nâng niu chiếc hộp bút đó như là báu vật của mình.

Chiếc hộp bút tuy giản đơn, không hề cầu kỳ nhưng lại rất đẹp. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa cứng rất bền và chắc. Chiếc hộp bút có hai mặt: mặt trên và mặt dưới. Cả hai mặt đều có thể mở ra và đựng đồ. Chiếc hộp bút được trang trí bằng hình chú mèo máy Doraemon nổi tiếng đối với thiếu nhi và em rất thích điều đó. Mặt trên của chiếc hộp bút còn có chỗ để gọt bút chì vô cùng tiện lợi. Mở chiếc hộp bút ra thì bên trong có rất nhiều khoảng trống và em có thể thoải mái để đồ dùng học tập ở trong đó.

Em rất thích chiếc hộp bút đó. Chiếc hộp bút là báu vật vô giá đối với em. Em sẽ giữ gìn nó thật tốt để nó có thể theo em thật lâu trên con đường học tập và lĩnh hội tri thức của nhân loại.


Mẫu số 10

Nhân dịp sinh nhật, chị Hai mua cho em một chiếc hộp bút mới. Đó là món quà vô cùng tuyệt vời.

Chiếc hộp bút có hình chữ nhật, to như cái chai nước khoáng mà mẹ vẫn thường mua. Chất liệu được dùng để làm nên hộp bút là nhựa trong suốt khá cứng và nhẹ. Điểm đặc biệt nhất ở chiếc hộp bút là này thiết kế của nó. Thay vì mở nắp như các chiếc hộp thông thường khác. Hộp bút này có thiết kế như một cái ngăn kéo. Ở bên hông của nó có một nút tròn nhỏ như quả nhót, chỉ cầm cầm nó và kéo ra thì cả phần khay đựng bút bên trong hộp sẽ chạy ra theo. Thật là đặc biệt!

Phần vỏ hộp bút hoàn toàn trong suốt, không có họa tiết gì cả. Nhưng vẫn rất đẹp và xinh xắn. Bởi khi đặt dưới ánh nắng mặt trời, vỏ hộp sẽ lóe lên các ánh sáng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng. Nhờ lớp vỏ trong suốt này, mà em có thể dễ dàng nhìn các dụng cụ bên trong hộp. Từ đó biết được mình đang để những món đồ nào bên trong. Tiện lợi vô cùng!

Em sẽ giữ gìn chiếc hộp bút này thật cẩn thận. Để nó luôn mới và xinh đẹp như vừa mua về.


Mẫu số 11

Hộp bút của em là một chiếc hộp bút có thiết kế khá đặc biệt. Nó có hình dáng như một ngăn kéo bí mật vậy..

Hộp bút được làm từ giấy rất cứng, nhưng khá nhẹ. Với họa tiết là các đường kẻ sọc xen kẽ giữa ba màu đỏ, cam, vàng bắt mắt. Hộp cũng có hình hộp chữ nhật, dài chừng 20cm, không gian bên trong thì bằng một hộp kem đánh răng cỡ lớn của nhà em. Điểm đặc biệt nhất, là hộp chia thành hai bộ phận. Phần vỏ ngoài gồm phần khung bốn mặt của hộp bút. Phần bên trong là một chiếc khay dài, có hai đầu vừa khít với phần ngoài. Đầu bên trái có một hạt ngọc tròn nhỏ như tay cầm, và kéo cái khay đó ra, vào như ngăn kéo tủ gỗ. Phần viền của hai bộ phận này có thiết kế nam châm, nên khi lại gần, chúng sẽ tự động khít vào nhau, không cần chốt đóng mở.

Tuy hộp bút không quá to, chỉ để vừa bốn chiếc bút. Nhưng chính vì sự độc lạ và vẻ đẹp của hộp bút mà em vẫn yêu thích nó vô cùng.


Mẫu số 12

Trong học tập, bên cạnh chúng ta có rất nhiều những vật dụng quen thuộc và cần thiết. Một trong số đó chính là chiếc hộp bút để đựng đồ dùng học tập. Em cũng có một chiếc hộp bút nhỏ để đi học, đó là món quà mà bố đã tặng em nhân dịp sinh nhật vừa qua.

Chiếc hộp bút ấy được làm từ vải dày, có màu hồng xinh xắn, là màu sắc mà em yêu thích. Nó không quá to, chiều dài băng hai gang tay của em, chiều rộng thì bằng nửa gang tay. Chiếc hộp bút ấy được in hình công chúa barbie đúng với sở thích của em. Mỗi khi học bài, thỉnh thoảng em lại ngắm nhìn chiếc hộp bút ấy, nó như đưa em vào thế giới của mộng mơ, nơi có những nàng công chúa barbie xinh đẹp, lâu đài nguy nga, lộng lẫy, rực rỡ ánh sáng.

Xung quanh mặt hộp bút là đường viền màu xanh lam có những dải kim tuyến lấp lánh càng làm tô điểm thêm cho chiếc hộp thêm dễ thương. Đế hộp được may vuông vắn, nhờ vậy mà hộp bút có thể đứng vững vàng, không bị đổ. Chiếc khóa hộp bút được làm từ nhựa, tráng màu trắng ngần, dễ kéo ra đóng vào, giúp em thuận tiện khi sử dụng.

Phần khóa cầm được gắn một chiếc nơ xinh xắn màu vàng nhạt, làm cho chiếc hộp thêm nữ tính và tràn đầy màu sắc. Hộp bút của em có hai ngăn, một chiếc ngăn nhỏ và một chiếc ngăn to, được ngăn cách bằng lớp vải mỏng. Ngăn nhỏ em dùng để đựng tẩy, nhãn vở, gọt chì, và những đồ dùng nhỏ khác.

Ngăn to được dùng để chứa các loại bút khác nhau như bút mực, bút chì,.. Nhờ vậy mà mỗi khi em tìm kiếm đồ dùng học tập đều dễ dàng và tiện lợi hơn. Từ khi có chiếc hộp bút xinh xắn ấy, em trở nên cẩn thận hơn, ngăn nắp hơn, không còn làm mất đồ nhiều lần nữa. Ở bất cứ nơi nào em cũng có chiếc hộp bút làm bạn.

Các bạn trong lớp ai cũng yêu thích và khen chiếc hộp bút của em. Quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời của bố. Em rất yêu quý chiếc hộp bút của em. Nó không chỉ quý giá vì là món quà do chính bố tặng em mà nó còn trở thành người bạn đồng hành trong những giờ học của em. Em sẽ luôn giữ gìn sạch sẽ và trân trọng chiếc hộp bút đáng yêu ấy.


Mẫu số 13

Trong những tháng ngày cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có riêng cho mình những bộ dụng cụ học tập riêng. Nào là bút, tẩy, thước kẻ, ... Nhưng trong rất nhiều những dụng cụ hữu ích, em lại thích nhất là chiếc hộp đựng bút được mẹ mua tặng từ ngày đầu năm học.

Hộp đựng bút có kết cấu hình hộp chữ nhật gọn gàng, phù hợp với tay cầm của em. Bên ngoài hộp có hai mặt dán màu xám, trên mỗi mặt lại có những đường nét trang trí rất mềm mại, huyền bí. Hai bên cạnh hộp được dán nền màu đen trắng, bên trên là dòng chữ " Nét chữ nết người" như một lời động viên gửi tới người dùng. Mặt dưới hộp bút được làm bằng sắt để chiếc hộp trở nên chắc chắn hơn. Ở góc trái phía dưới cùng là những dòng chữ ghi nơi sản xuất, mã vạch sản phẩm.

Mặt trên cũng là nắp để mở hộp. Khi nhấc nắp lên, bên trong là một khoảng trống đủ để đựng tới năm hay sáu cái bút. Bên trong có một ô riêng để đựng tẩy và một ô dài hẹp khác để đựng thước. Đầu trên cùng có những đầu cắm để cố định bút trong hộp. Tuy bên ngoài vỏ là những màu xám, màu đen nhưng bên trong là lớp nền màu trắng sữa. Cuối hộp bút có một ô nhỏ riêng dùng để đựng chiếc gọt bút chì gắn liền với đáy hộp. Phần gọt chì được tách ra một vị trí riêng cuối góc hộp bút với chiếc nắp che riêng màu đen huyền trong suốt. Chiếc lưỡi gọt chì màu bạc đôi khi lại lóe lên dưới ánh sáng, làm cho hộp bút trở nên độc đáo đến lạ. Chiếc hộp bút đã gắn liền với em trong suốt một năm học. Với thiết kế như vậy, hộp bút đã đem lại rất nhiều lợi ích cho em, giúp em bảo vệ những dụng cụ học tập bé nhỏ khác. Hộp đựng bút giống như ngôi nhà lớn che chở cho những cậu bé bút chì, bút mực, bút màu,... và mỗi khi nhớ đến đây là dụng cụ vô cùng hữu ích, là món quà mẹ tặng thì em càng nâng niu, trân trọng hơn chiếc hộp đựng bút ấy.

Chiếc hộp đựng bút gắn với lời chúc của mẹ, là người bạn vô cùng quan trọng của em trong hành trình học tập. Mỗi chúng ta nên có một chiếc hộp đựng bút riêng để giúp đỡ ta trên hành trình học tập từ giờ đến mãi sau này.


Mẫu số 14

Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, ba đã mua tặng em bộ dụng cụ học tập với nhiều màu sắc bắt mắt. Trong đó em thích nhất là chiếc hộp bút.

Ôi, chiếc hộp bút mới xinh đẹp làm sao. Hộp bút có in hình các nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản: “Hàng xóm tôi là Totoro”. Đó là cô chị Satsuki, cô em Mei và nhân vật quan trọng nhất là Totoro, con thú thần bảo vệ và cai quản khu rừng cạnh làng của hai chị em, luôn đi theo Totoro lớn còn có hai Totoro nhỏ màu xanh và trắng. Mặt trước là hình các nhân vật đang nằm trên bụng thú thần, giữa cánh rừng bao la, có vẻ hoang vu nhưng không kém phần tươi đẹp. Mặt sau là hai chị em cùng các Totoro nhỏ và lớn đang ngồi trên một cành cây hướng ra bờ sông, chơi trò gì đó có vẻ thích thú lắm. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp, được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm, rộng chừng 5cm và cao khoảng 3cm. Kích thước như vậy vừa không quá to, lại không quá nhỏ, rất vừa vặn xinh xắn khi cho vào cặp xách.

Cả hai mặt của hộp bút đều mở được ngăn. Các ngăn được mở ra, đóng vào một cách dễ dàng nhờ hai viên nam châm, được lắp ở giữa. Ở mỗi ngăn đều có gắn các đầu nhựa hình tròn để cho bút vào, tránh cho bút khỏi rơi ra trong quá trình di chuyển. Các đầu nhựa này còn có thể nhấc lên, đặt xuống khiến cho việc lấy bút trở nên dễ dàng hơn. Ở ngăn trước, em dùng để đựng các loại bút như bút chì, bút máy, bút nước, bút dạ cho môn Mĩ thuật. Ngăn kia dùng để để các loại thước như thước kẻ, đo độ, eke và chiếc com-pa nhỏ nhắn màu hồng. Vì ở giữa hai ngăn có lắp cả gọt bút chì nên em không cần phải mang gọt riêng theo như trước nữa.

Có chiếc hộp bút mới ba tặng, chiếc cặp sách trở nên gọn gàng hơn và em cũng đã biết giữ gìn dụng cụ học tập cẩn thận hơn, chu đáo hơn. Khi dùng xong, em đều cho bút vào trong ngăn để bút không bị rơi hay hỏng. Khi đến lớp, em đặt chiếc hộp bút vào một ngăn riêng, khi về nhà thì được đặt lên giá sách thật gọn gàng. Chiếc hộp bút gắn bó với em như hình với bóng, là vật dụng không thể thiếu mỗi khi đến trường.

Có thể càng ngày càng có nhiều loại hộp bút với hình dáng và màu sắc khác nhau, thu hút người dùng, nhưng đối với em, chiếc hộp bút ba tặng luôn là món quà quý giá mà em luôn giữ gìn, trân trọng.


Mẫu số 15

Năm lớp ba, em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và Học sinh Hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học, xếp thứ mười hai trong số bốn mươi tám học sinh lớp 3B. Ngoài mười quyển vở ô ly, em còn được thưởng một hộp bút. Em yêu thích nó vô cùng.

Rinh phần thưởng về, ông bà và bố mẹ em mừng lắm. Bà nội ôm cháu vào lòng và nói: Lớp 1, lớp 2, cháu mới chỉ là học sinh hoàn thành chương trình học, thế mà lớp 3, cháu đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nhìn hộp bút, em luôn tự hào và tự hứa cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cái hộp bút bằng nhựa hai màu: đáy hộp màu đỏ tươi, nửa trên màu xanh da trời. Hộp bút có chiều dài 18 xăng-ti-mét, chiều rộng 5 xăng-ti-mét, chiều cao 2,5 xăng-ti-mét.

Nắp trên có hình ảnh ba học sinh nhí ôm chim bồ câu và cầm cành hoa đẹp, mắt trong veo ngước lên bầu trời. Chỉ bấm chốt tách một phát, tức thì hộp bút mở ra. Hộp bút trở thành kho báu của em. Một chiếc bút máy Hoa Sim, một chiếc bút bi đỏ, một chiếc bút chì, một cái thước kẻ ngắn và một cái tẩy – đã được em xếp vào. Em nghe có tiếng thì thầm: Chúng tôi cảm ơn ông chủ đã cho đến ở nhà mới – ngôi nhà đẹp quá, rộng rãi quá!

Lên học lớp 4, cái hộp bút đã theo em đến lớp, học hành chuyên cần, ngày hai buổi. Đi học về, cái hộp bút được nằm thư giãn trên bàn, cạnh chồng sách. Cái hộp bút đẹp quá, mỗi lần con mèo nhảy lên bàn ngồi chơi, nó cứ trầm ngâm và say sưa ngắm nhìn một cách thích thú.

Ngọc Ánh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question