image hoi dap
image hoi dap

Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

icon-time19/5/2023

Mỗi khoảng thời gian trong cuộc đời đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng có lẽ nếu trả lời cho câu hỏi quãng thời gian nào bạn muốn quay về nhất trong cuộc đời? Câu trả lời đa số sẽ là quãng thời gian tuổi trẻ. Nhắc tới những tác phẩm viết về tuổi trẻ phải kể đến Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Mời các bạn đến với bài viết Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu để hiểu hơn về tác phẩm.


Dàn ý Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

- Mở bài:

Giới thiệu về tác phẩm Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

- Thân bài:

+ Cảm nhận đầu tiên về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu mang lại chính là sự ý nghĩa, đọc cuốn sách giúp chúng ta trân trọng tuổi trẻ của chính mình hơn

+ Tác phẩm giúp người đọc học được rất nhiều bài học quý giá trong cuộc sống như là học tập đúng cách, học đi đôi với hành, hãy đi khám phá thế giới xung quanh chúng ta khi còn đủ sức lực và nhiệt huyết. Cuối cùng là xác định được đúng ước mơ và dũng cảm để thực hiện ước mơ đó

- Kết bài:

Khái quát lại cảm nhận của bản thân về tác phẩm Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu - Mẫu số 1

      Tuổi trẻ là quãng thời gian thật đẹp, nó chứa đựng biết bao giấc mơ, hoài bão cuồng nhiệt nhất của tuổi thanh xuân, thậm chí là cả đời người. Có lẽ chính vì vậy, bất cứ ai trong chúng ta cũng giành cho “tuổi trẻ” của mình một tình cảm thật đặc biệt. Rất nhiều nhà văn cũng đã chọn “tuổi trẻ” làm chủ đề sáng tác các tác phẩm. Một trong số đó là nhà văn Rosia Nguyễn với tác phẩm Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Cuốn sách ngay sau khi xuất bản đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả, đặc biệt là những độc giả trẻ tuổi.

Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

      Đọc Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, bản thân em thấy vô cùng ý  nghĩa và học hỏi được rất nhiều bài học quý giá để khiến cho quãng thời gian tuổi trẻ của mình được trọn vẹn nhất. Tác giả Rosia Nguyễn đã truyền đến cho độc giả những kinh nghiệm cuộc sống mà mình đã trải qua, để giúp những người trẻ có thể vững bước phát triển bản thân mình khi cả sức khỏe và tinh thần đều mạnh mẽ nhất. Đầu tiên là kinh nghiệm về cách học tập tốt nhất khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Một trong những cách học tập để lại dấu ấn nhất trong lòng em sau khi đọc xong cuốn sách chính là chúng ta phải đọc sách thật nhiều, vì sách là kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, giúp người trẻ phát triển tư duy rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ nhận thức được việc học không chỉ gắn liền với lý thuyết mà còn phải đi đôi với thực hành. Nhà văn Rosia Nguyễn đã hướng chúng ta đến với việc tự đi tìm kiếm ước mơ của mình và việc này cần phải hành động ngay lập tức, không nên chần chừ. Có nhiều người sẽ nghĩ việc học là gắn liền với việc ngồi nghiên cứu trong trường hay ở bàn học, nhưng nhà văn Rosia Nguyễn đã mang tới một nhận định khác thật đúng đắn về việc học là học tập ở thế giới rộng lớn xung quanh chúng ta nữa. Chúng ta hãy tận dụng thời gian tuổi trẻ khi còn sức dài vai rộng để đi khám phá mọi nơi cho thỏa sự tò mò hay đi “du lịch bụi”, làm như vậy chúng ta sẽ được sống trọn vẹn nhất với tuổi trẻ và phát triển được bản thân mình. Bài học kinh nghiệm cuối cùng mà tác giả Rosia Nguyễn mang tới cho độc giả chúng ta sau khi học tập đúng cách và khám phá bản thân hết mình là xác định được đúng ước mơ và sống hết mình với ước mơ đó. Chúng ta trong tuổi trẻ của mình chắc hẳn không ít lần cảm thấy bấp bênh, vô định, băn khoăn về tương lai của mình, hãy dũng cảm, tiến về phía trước, chấp nhận thử thách khó khăn để rút ra cho mình những bài học quý giá như nhà văn Rosia Nguyễn đã từng trải qua và muốn truyền đạt lại kinh nghiệm vậy.

      Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là cuốn sách thật sự ý nghĩa và cần thiết đối với tất cả chúng ta, hơn cả là những người đang ở tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng chênh vênh. Đọc cuốn sách, chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học đáng quý từ nhà văn Rosia Nguyễn để làm cho tuổi trẻ của mình thật đáng giá. Hãy học tập đúng cách, trải nghiệm hết mình và dũng cảm tiến về phía trước, không ngại vấp ngã. Làm được như vậy, chắc chắn khi đã qua thời thanh xuân chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì bỏ lỡ thời gian rạng rỡ nhất đời người.


Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu - Mẫu số 2

Mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người đều có những ý nghĩa riêng, mang lại nhiều bài học khác nhau. Nhưng có lẽ, để lại ấn tượng sâu sắc đối với mỗi người hơn cả đó chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Nghe có vẻ là một câu hỏi nhưng đồng thời cũng là gợi mở để chúng ta nhìn nhận lại thanh xuân, những ngày tháng tuổi mười tám, đôi mươi của mình. Có nhiều người, cống hiến hết mình, tràn đầy năng lượng để thử sức ở nhiều mảng đề tài khác nhau, không ngừng trau dồi bản thân, trở thành sự ngưỡng mộ trong giọng kể của người khác. Tuy nhiên lại có bạn lại chìm đắm và hưởng thụ, chơi bời tiêu giao ngày tháng. Hay thậm chí có người vì tổn thương mà thu mình lại thậm chí là tìm đến giải thoát chính mình khỏi cuộc sống ấy… Vậy câu trả lời cho vấn đề đặt ra: “ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Đó là phụ thuộc vào chính mỗi chúng ta, những tín ngưỡng, đam mê, khát vọng mà bản thân theo đuổi, cái giá của sự trưởng thành, cái giá của cả một thời xuân trẻ là quý giá hay rẻ mạt thực ra còn ở góc nhìn nhận ở từng cá nhân.

Cuốn sách được viết bởi tác giả Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên. Chị là một tác giả sách; blogger chia sẻ về văn hoá, những câu chuyện trải nghiệm du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh công việc viết lách, bên cạnh đó chị còn là một người truyền cảm hứng cho giới trẻ về lối sống tích cực, tự phá bỏ những vòng bao bọc để đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Chính vì vậy mà chị là một hình mẫu có tuổi trẻ mà nhiều người ngưỡng mộ, đáng để học hỏi.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? là cuốn sách cực kỳ gần gũi với độc giả như chúng ta, những người tràn đầy sắc xanh và ưa trải nghiệm, tìm hiểu xung quanh đồng thời là khám phá bản thân. Mỗi người đều có những quỹ thời gian và cách xây dựng, tận hưởng hạnh phúc, tương lai của riêng mình. Giống như những gam màu rực rỡ của ánh Mặt trời xuống những tán lá vậy, dù muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả đều vươn lên hết mình để khoe trọn khoảnh khắc ấy. Dù cách biểu đạt khác nhau nhưng hương thơm và sự cống hiến cho đời của bạn như những bông hoa ngoài kia thực sự là điều đáng trân quý. Tiêu đề cuốn sách là Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Đặt ra cho mỗi người đọc một hướng suy nghĩ riêng. Liệu rằng mình có đang lãng phí tuổi xuân và khiến nó vô vị không? Liệu rằng những trải nghiệm đã qua có là đủ đầy để ta sẵn sàng bước tới những giai đoạn khác?

Có bao giờ trong đầu bạn chợt lóe lên thắc mắc: “Liệu tuổi trẻ của mình có đáng giá không?”, “Mình đã mang lại giá trị gì cho xung quanh?”, “ Tuổi trẻ bản thân liệu có ích lợi hay phát triển gì không?”.

Con người luôn phải thay đổi bản từ những điều nhỏ nhất mà chính mình không thể ý thức được đến những thứ khiến bản thân như trở thành một tư vị khác hoàn toàn cả về tư duy và ngoại hình.

Như lời tác giả có nhắc đến: “Tuổi trẻ như chiếc gương phản chiếu có âm thanh, bạn chọn hét to vào đó, thì sẽ vọng lại cả ‘hình ảnh’ và ‘âm thanh’ của chính mình, bạn chọn trau chuốt và đánh bóng thì nó sẽ đánh bóng lại tương lai của bạn”. Chính vì những suy nghĩ, hành động của chúng ta sẽ nói lên ta là ai, tương lai ta đi đến đâu và xứng đáng với điều gì. Qua đó mà tôi nhận ra rằng, đây không chỉ đơn thuần là cuốn sách để chị Rosie Nguyễn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm, những chuyến đi mà còn là những bài học giá trị mang lại cho chúng ta cách để xây dựng và hoàn thiện hơn. Giống như ai đó đã từng nói: “ Ở đây tôi không muốn dạy ai điều gì cả, tôi chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm và lưu ý mà giá như được gặp lại phiên bản hồi trẻ đó của mình, tôi sẽ thực sự nói những điều này để đỡ vất vả đi một chút”.

Thế giới rộng lớn như vậy, càng đi xa vòng tay ấm áp của gia đình, tôi mới hiểu sự tự lập, học chăm sóc bản thân, nấu nướng hay đơn giản là khả năng giao tiếp với người lạ lại trở nên đáng quý và quan trọng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, khi đọc cuốn sách này, tôi như nhìn thấy tuổi trẻ lấp lánh của chị Rosie, một tuổi trẻ đầy hương vị của những chuyến đi, của sự gặp gỡ và khám phá, của niềm vui lan tỏa tới xung quanh. Nội dung cuốn sách đơn giản, câu từ gần gũi khiến người đọc cảm giác như là cuộc trò chuyện, tâm sự của những người bạn thân lâu ngày mới gặp, tay bắt mặt mừng chia sẻ những chuyện đã xảy ra, cảm xúc sau mỗi sự việc như thế nào. Nhìn nhận một cách khách quan thì đây là cuốn sách với tư duy mở và rất hiện đại, chị chia sẻ những góc nhìn thực sự của mình khi giải quyết những vấn đề mà không phải nhiều người dám nói ra như: “ Đừng chỉ dựa vào trường học”. Đây là nơi cung cấp kiến thức tốt nhất, phổ thông nhất tuy nhiên lại không phải cách duy nhất và thậm chí cũng không phải cách tối ưu nhất, là mẫu số chung cho tất cả mọi người mặc dù không phủ định đây là cách nhanh nhất. Chúng ta đến trường, nghe lời thầy cô giảng dạy, ghi lại kiến thức, làm bài tập theo đúng format và kiểm tra. Cái vòng tròn nhàm chán ấy đôi khi không hề hiệu quả nhưng những nhà làm giáo dục đặt ra. Nó quá rập khuôn, thiếu sự cập nhật cũng như lắng nghe sự sáng tạo, phản biện từ học sinh để mở rộng thêm cách giải quyết vấn đề hay nhìn nhận đa chiều hơn. Bởi vậy mà cuốn sách chắc chắn không thể tránh khỏi những lời chỉ trích hoặc bình luận tiêu cực. Đây cũng là điều dễ lý giải bởi chị Rosie Nguyễn đã từng chia sẻ rằng bản thân dám đưa ra những điều mới thì dám chịu trách nhiệm và lắng nghe ý kiến từ mọi người.

Tư duy và suy nghĩ là thứ khác nhau ở mỗi cá nhân, đồng thời mỗi hoàn cách tác động cũng khiến chúng ta không thể cứ áp đặt người khác vào những quy chuẩn để đánh giá và đưa ra lời nhận xét như một lời mà ai đó đã từng nói: “Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua thử những thứ tôi đã từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì ngậm miệng lại”. Mặc dù có vẻ bảo thủ và bịt tai không quan tâm xung quanh nhưng thực sự khi chúng ta trải qua những khó khăn, những điều mà họ đã phải dùng hết sự dũng cảm và đánh đổ chính bản ngã của mình để vượt qua thì không nên buông lời quá cay đắng.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Dù là hàng vạn câu trả lời, câu chuyện khác nhau nhưng xin hãy nhớ rằng: Tuổi trẻ của chúng ta được đánh đổi bởi thanh xuân, sự nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt của mẹ cha mà không một lời oán thán, là tình yêu, sự khao khát bạn sống vui vẻ và bình an trọn đời của họ. Vậy nên dù bạn chọn cho mình lối đi nào, giá trị nào cho chặng đường ấy thì hãy nhớ quay về nhà, hãy nhớ đến hơi ấm trong vòng tay của gia đình. Chúng ta có tuổi trẻ có bạn bè, trải nghiệm và chân trời riêng, sự đáng giá không gì thay thế được cơ mà bố mẹ chỉ có những người con của họ mà thôi, càng lớn tuổi họ càng khao khát được gần bên những đứa con họ chăm sóc, nuôi nấng từ khi còn nhỏ xíu.

Tuổi trẻ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời nhất để dần "lớn lên", đó có thể là thành công, cũng có thể là những vấp ngã, những sai lầm khiến chúng ta ngượng ngùng khi nhắc lại. Thế nhưng tất cả những trải nghiệm ấy đã giúp chúng ta chín chắn hơn trong nhận thức, hành động, tôi rèn một con người trưởng thành trong tương lai. Tạo hóa rất công bằng khi ban cho con người quãng thời gian tuổi trẻ. Vì vậy chúng ta hãy tận dụng nó, sống một cuộc đời thật ý nghĩa để tuổi trẻ không trôi qua vô nghĩa. Không một ai sinh ra đã ở vạch đích hay hoàn hảo, chỉ cần ta biết sống và biết yêu, ta sẽ cảm thấy cuộc đời này ý nghĩa và tươi đẹp hơn.


Cảm nhận về cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu - Mẫu số 3

Trong thời đại này, có rất nhiều người trẻ không biết mình muốn gì, thích gì, đam mê của mình là gì, thường xuyên cảm thấy chán nản, lạc lối trong cuộc sống. Đây cũng là lứa tuổi dễ rơi vào cái gọi là “khủng hoảng tuổi đôi mươi”. Cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” sẽ gợi ý với bạn cách sử dụng hữu ích quãng thời gian tuổi trẻ của mình để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai  và có một thời thanh xuân rực rỡ.

Cuốn sách được viết ra từ chính thực tế của một người trẻ tuổi trong hành trình rèn luyện bản thân và gặp phải không ít khủng hoảng. Tuy nhiên, sau tất cả cô ấy đã bứt phá tìm được đam mê và tỏa sáng trên con đường lựa chọn chính mình.

 “Cô gái của tôi ơi, em cũng không cần phải là một cô gái tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Em có thể bỏ học và theo đuổi con đường mà em muốn. Em có thể sống độc thân cả đời mặc kệ xã hội kêu gào lấy chồng sinh con là thiên chức của người phụ nữ. Em không có trách nhiệm phải là người tốt của ai cả. Em chỉ phải tốt với chính em, lắng nghe tiếng nói bên trong em, theo đuổi những lí do và mục đích mà em cho rằng mình được sinh ra trên đời để làm và sống trọn vẹn cuộc sống mà em muốn, chỉ việc sống theo cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi”.

Cuốn sách không viết về những điều quá mới mẻ, nó khá giống một tập hợp những lí thuyết, trải nghiệm từ góc nhìn và cảm xúc của tác giả. Qua những bài học kinh nghiệm được rút ra từ gần 10 năm tuổi trẻ của mình, Rosie Nguyễn muốn gửi gắm những tháng năm quý giá ấy cho thế hệ trẻ Việt Nam, một thế hệ đang tìm ý nghĩa của cuộc sống và những vùng đất hứa cho riêng mình.

Toát lên trên từng chương sách là kinh nghiệm của người đi trước. Rosie Nguyễn cũng đã từng trải qua thời học trò ngây thơ, thời đại học sinh viên với nhiều cung bậc cảm xúc và sau đó là công việc của tuổi trẻ văn phòng, những bước chân trên hành trình khám phá thế giới của một “Ta ba lô”. Không ít lần trong cuốn sách, tác giả lặp đi lặp lại rằng, các bạn trẻ không nên bỏ phí tuổi trẻ của mình với những thú vui khác mà quên đi việc đọc thêm sách mỗi ngày. Thời học sinh có lẽ ta đủ rảnh để đọc sách, nhưng đây cũng là thời điểm mà games online, trà sữa, dã ngoại hay yêu đương…cướp hết mất thời gian của ta rồi.

Thậm chí nếu không dính vào bất cứ một trong những thú vui trên thì việc lướt facebook đọc báo hay check in cũng kha khá tốn thời gian. Và vì thế: Đọc sách ư, để sau vậy.

Rosie Nguyễn chắc cũng đã từng như vậy và ở cái tuổi “Ngoài 20” của mình chị đã quay lại với sở thích đọc sách. Để nuôi dưỡng tâm hồn mình! Để thoát khỏi những thứ đơn sắc nhạt nhẽo trong cuộc sống, để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Những thú vui chiếm lấy thời gian của chúng ta, đơn giản nó làm ta kém sâu sắc đi và chắc rằng chẳng ai hứng thú với những người hời hợt.

Và đây, lại là một chiêm nghiệm nữa của tác giả, chỉ là chiêm nghiệm của người đi trước. Nếu xem những gì bạn đạt được tới thành công trong tương lai là mục tiêu thì hiện có một khả năng duy nhất để chiến thắng nhanh nhất, đó chính là đọc sách và thay đổi bản thân mình…Điều quan trọng là bạn có chịu thực hiện điều đó hay không?

Chúng ta đều hi vọng là có!

“Bạn thân mến, nếu bạn đã từng có ý nghĩ mình là người đặc biệt, rằng mình khác thường thì đừng dập tắt ý nghĩ đó nhé, hãy tin vào lời thì thầm bên trong mình, hãy trân trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân. Âm thầm rèn luyện, tìm kiếm đam mê và theo đuổi con đường riêng của mình. Rồi một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình đang sống đúng như cách bạn đã từng mơ ước”.

Hãy luôn tin rằng: BẠN LÀ NGÔI SAO CHỜ NGÀY TỎA SÁNG

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” không chỉ khơi dậy ở người đọc những ước mơ hoài bão mà còn tạo ra nguồn động lực thúc đẩy những hoạt động bị trì hoãn tưởng chừng như lãng quên. Tôi hi vọng rằng nó sẽ là cuốn sách đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân, để sau này ta sẽ không có một thanh xuân đầy tiếc nuối.

Đào Thu Trang
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question