![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_mobile.40768fc.jpg)
![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_desktop.5d6ef50.png)
Chia sẻ về một món quà em được tặng hoặc đã tặng cho bạn bè, người thân.
Bài 1: Những ngày hè tươi đẹp
Câu hỏi trang 10 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chia sẻ về một món quà em được tặng hoặc đã tặng cho bạn bè, người thân.
Trả lời ngắn gọn
Sinh nhật năm nay, em được mẹ tặng cho một chiếc bút máy màu hồng. Trên thân của chiếc bút là tên của em được mạ màu vàng. Món quà đã gửi gắm những hy vọng của mẹ rằng em sẽ sử dụng cây bút này để học tập và ghi chép lại tất cả những kiến thức được các thầy cô giáo truyền đạt cho mình.
Trả lời hay nhất
Trong tất cả số đồ chơi em được tặng, em thích nhất là con búp bê mẹ đã mua tặng em nhân dịp sinh nhật tròn sáu tuổi. Con búp bê được làm bằng nhựa, màu phấn hồng rất đẹp. Khuôn mặt búp bê tròn, má trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt đen long lanh, sáng lên trên khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn. Búp bê có mái tóc đen nhánh, được tết thành hai dải. Mỗi dải có thắt một chiếc nơ màu đỏ thật xinh xắn. Con búp bê có ý nghĩa rất to lớn đối với em vì đây là món quà mẹ tặng em sau một thời gian dài mẹ công tác xa nhà. Em yêu búp bê nhiều lắm, em coi búp bê như người bạn thân thiết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình.