image hoi dap
image hoi dap

Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc

icon-time2/1/2023

Chỉ với 8 câu thơ đầu, Tố Hữu đã thành công tái hiện cuộc chia tay lịch sử của người chiến sĩ cách mạng và đồng bào Việt Bắc với biết bao tình nghĩa chung thủy son sắt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn lập Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!


Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc – Mẫu số 1

I. Mở bài

– Giới thiệu về tác giả Tố Hữu và tác phẩm Việt Bắc.

– Giới thiệu vấn đề nghị luận: 8 câu thơ đầu

“ Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân ly

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”.

Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc – Mẫu số 1

II. Thân bài

1. Khái quát

* Tác giả: 

- Tố Hữu sinh năm 1920 và mất năm 2000.

- Ông là một nhà thơ tiêu biểu phong cách nghệ thuật thơ trữ tình chính trị.

- Sớm được giác ngộ do đó ông hoạt động cách mạng với lòng sôi nổi, nhiệt huyết.

- Nhà thơ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng  trong hệ thống nhà nước Việt Nam.

* Tác phẩm Việt Bắc được sáng tác vào năm 1954 khi chiến thắng điện biên phủ giành thắng lợi, miền Bắc nước ta được giải phóng. Các cán bộ cùng Trung Ương Đảng đã quyết định dời khu căn cứ từ miền núi về thủ đô. 

* 8 câu thơ đầu khơi gợi quá khứ đầy những kỉ niệm về một thời đã trôi qua.

2. Phân tích

* 4 câu đầu: khung cảnh giã biệt => hoàn cảnh đặc biệt để bộc lộ cảm xúc trữ tình dào dạt.

- “ Mười lăm năm” chiều dài thời gian gắn bó. 

- Hình ảnh “Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn” thể hiện chuyện đạo lí dân tộc giữa người đi, kẻ ở.

- Đại từ nhân xưng “mình- ta” giản dị, thân mật, gần gũi.

- Điệp “ nhớ” nỗi nhớ da diết của người ở lại với người ra đi.

* 4 câu cuối: Tiếng lòng của người ra đi.

- Từ láy “ tha thiết”. “ bâng khuâng”, “bồn chồn” 

- Đại từ phiếm chỉ “ai”

=> Nỗi nhớ tha thiết, lưu luyến của người ra đi đối với nhân dân Việt Bắc, qua đó khẳng định sự tinh tế trong việc bộc lộ cảm xúc của Tố Hữu.

- “ Áo chàm” hình ảnh hoán dụ.

- “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” : Trong giờ phút chia tay xúc độc ấy, cả người đi và kẻ ở đều không biết nói gì.

3. Đặc sắc nghệ thuật 

Tác phẩm mang đậm tính dân tộc ở nội dung và hình thức thể hiện.

III. Kết bài

Tố Hữu đã thành công tái hiện cuộc chia tay lịch sử của người chiến sĩ cách mạng và đồng bào Việt Bắc với biết bao tình nghĩa chung thủy son sắt. Con người “dễ cộng khổ nhưng khó đồng cam” , Việt Bắc như là một lời nhắc nhở về nghĩa tình gắn bó cùng đạo lý tri ân “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.


Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc – Mẫu số 2

Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc – Mẫu số 2

I. Mở bài

- Khái quát về tác giả Tố Hữu ( quê quán, gia đình, phong cách nghệ thuật,..)

- Khái quát tác phẩm Việt Bắc ( hoàn cảnh ra đời, năm sáng tác,…)

- Đoạn trích 8 câu thơ đầu ( vị trí, nội dung,..)

II. Thân bài

* 8 câu thơ đầu

- 4 câu thơ đầu là nỗi niềm của người ở lại

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?”

=> Khơi dậy lại những kỉ niệm, đồng thời thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết của người ở lại là những người dân đồng bào nơi chiến khu Việt Bắc

- 4 câu thơ sau nỗi nhớ của người ra đi

“Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân ly

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”.

=> Đối với người ra đi- các chiến sĩ cách mang, đây là một buổi chia tay đầy bịn rịn, lưu luyến không nới rời đi

* Nghệ thuật

- Thể thơ lục bát gợi sự giản dị, quen thuộc.

- Ngôn ngữ, hình ảnh gần gũi, mộc mạc, mang đậm sắc thái dân gian.

 - Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật:  điệp từ, nhân hóa, so sánh, liệt kê, ẩn dụ tượng trưng…

 - Nhịp thơ uyển chuyển , giọng thơ thay đổi linh hoạt.

III. Kết bài

Cảm nhận của bản thân về 8 câu thơ đầu của tác phẩm Việt Bắc

-----------------------------

Trên đây là một số Dàn ý Phân tích 8 câu thơ đầu trong bài Việt Bắc do Topbee biên soạn, rất mong bài viết trên sẽ giúp cho các em viết được cho mình một bài văn hoàn chỉnh. Cảm ơn các em đã tham khảo 

Nguyễn Phương Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question