image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Đường hoa Nguyễn Huệ

icon-time9/3/2024

"Đường hoa Nguyễn Huệ" là một trong những tác phẩm nổi bật kỷ niệm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam. Hãy cùng Topbee trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu Đường hoa Nguyễn Huệ nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đường hoa Nguyễn Huệ

Sài Gòn ta có đường hoa
Xuân về Tết đến đậm đà sắc hương
Giữa lòng thành phố yêu thương
Tôn vinh cao ốc - dáng vươn chọc trời
Giao thừa mừng tuổi - người ơi
Đường hoa Nguyễn Huệ hương vời vợi trao
Thỏa lòng mơ ước khát khao
Đường hoa hồn phố ngọt ngào gốc quê!
Chân trời góc biển - người về
Đường hoa Nguyễn Huệ chẳng hề lạ xa
Mừng hai mươi mùa xuân qua
Xin đăng thơ tặng - đường hoa nghĩa tình

Phạm Duy Tùng

(Đặc san Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2025-21/6/2023) của Hội Nhà Báo Thành phố Hồ Chí Minh, trang 27)

Đọc hiểu Đường hoa Nguyễn Huệ

Đọc hiểu Đường hoa Nguyễn Huệ

Câu 1: Nêu một nét độc đáo của bài thơ qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh hoặc biện pháp tu từ.

Câu 2: Chỉ ra một yếu tố miêu tả có trong bài thơ

Câu 3: Em nhận xét gì về tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện qua bài thơ?

Câu 4: Giải thích nghĩa của từ "lòng" có trong hai câu thơ sau và xác định đây là hai từ đồng âm hay một từ đa nghĩa.

"Giữa lòng thành phố yêu thương"

"Thỏa lòng mơ ước khát khao"

Câu 5: Em đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), hãy nêu suy nghĩ và tình cảm của mình đối với mành đất và con người nơi đây.


Trả lời Đọc hiểu Đường hoa Nguyễn Huệ

Câu 1:

-  Bài thơ sử dụng những ngôn ngữ đầy tính miêu tả, gợi hình gợi cảm khiến cho độc giả cảm thấy tự hào về vẻ đẹp của thành phố mang tên Bác

Câu 2:

- Yếu tố miêu tả có trong bài thơ là: Tôn vinh cao ốc - dáng vươn chọc trời

Câu 3:

-  Thông qua bài thơ trên, tác giả Phạm Duy Tùng đã gửi gắm sự tự hào về những thay đổi, những phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn là sự yêu thương, nâng niu thành phố mang tên Bác

Câu 4:

- Từ "lòng" trong câu thơ thứ nhất dùng để viết về vị trí ở giữa, ở trung tâm của một vùng đất rộng lớn

- Từ “lòng” trong câu thơ thứ hai dùng để chỉ một bộ phận của con người

→ Từ “lòng” là một từ đa nghĩa

Câu 5:

Là một học sinh đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, em thấy rằng mảnh đất và con người vô cùng dễ thương. Cuộc sống yên bình giữa guồng sống căng thẳng, vẻ đẹp ấy tựa như một cô gái năng động đang không ngừng đổi mới khiến mình xinh đẹp hơn. Con người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng tất cả khả năng của mình.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question