![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_mobile.40768fc.jpg)
![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_desktop.5d6ef50.png)
Đọc hiểu Hương bồ kết của Thiều Hạnh
Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Hương bồ kết của Thiều Hạnh tự luận chi tiết giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao
Nội dung bài Hương Bồ Kết của Thiều Hạnh
Đọc kỹ đoạn thơ sau:
“Từng sợi tóc rơi theo nắng chiều hao khuyết
Nhắc tuổi đã sang mùa
Con ngẩn ngơ nhớ mùi hương bồ kết
Bếp lửa mẹ ngồi hong ký ức xa xăm.
Có nỗi nhớ nào thăm thẳm
Như nỗi nhớ ngày xưa được mẹ chải tóc, gội đầu
Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp
Cho tóc con suôn mượt, đen dài...
(Trích Hương bồ kết, Thiều Hạnh, Vannghedanang.org.vn)
![](https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/doc-hieu-huong-bo-ket-cua-thieu-hanh_1.jpg)
Đọc hiểu bài Hương Bồ Kết của Thiều Hạnh
Câu 1: Chỉ ra các phương thức biểu đạt có trong đoạn thơ.
Câu 2: Tìm và nêu tác dụng của các từ láy có trong hai câu thơ: “Con ngẩn ngơ nhở mùi hương bồ kết Bếp lửa mẹ ngồi hong ký ức xa xăm."
Câu 3: Trình bày cách hiểu của em về hai câu thơ sau: “Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp/Cho tóc con suôn mượt, đen dài."
Câu 4: Em rút ra được bài học gì từ nội dung đoạn thơ trên?
Đáp án
Câu 1:
- Phương thức biểu đạt có trong đoạn thơ là: miêu tả, biểu cảm.
Câu 2:
- Từ láy: “ngẩn ngơ”, “xa xăm”.
- Tác dụng: Tăng sức gợi hơn cho câu thơ hơn, nhấn mạnh về cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng, nhớ nhung của người con đối với mẹ. Từ “Xa xăm” gợi lên khoảng cách giữa con và mẹ, nỗi nhớ càng thêm da diết hơn.
Câu 3:
- Hai câu thơ sau: “Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp Cho tóc con suôn mượt, đen dài." có thể hiểu: đó là sự hy sinh thầm lặng của người con dành cho mẹ, thông qua những hình ảnh “bản tay chai sần” cho thấy người mẹ ấy đã luôn cần cù làm lụng và chăm sóc con của mình. Bàn tay mẹ tuy chai sần, thô ráp, nhưng đã vun vén, chăm sóc cho mái tóc con suôn mượt, đen dài. Qua đó, tác giả cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với mẹ.
Câu 4:
- Bài học rút ra: Mỗi người con cần phải biết trân trọng và dành tình yêu thương đến bố mẹ của mình khi có thể. Bởi tình mẫu tử và tình phụ tử là điều đáng trân quý nhất không có gì sánh bằng.