image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Không thể nào chấp nhận sống

icon-time15/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Không thể nào chấp nhận sống: Xác định thể thơ của đoạn trích. Chỉ ra ba lối sống không thể nào chấp nhận được đề cập trong đoạn trích. Nêu hiệu quả của phép điệp cấu trúc: Không thể nào chấp nhận sống… Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả Không thể nào chấp nhận sống/Mà không biết mình về đâu không? Vì sao?

Đọc đoạn trích:

…Không thể nào chấp nhận sống:

Với lời cầu xin, lời doạ nạt

Con người luôn đi sau thời gian

Để thời gian chỉ còn báo mộng

Không thể nào bưng hai tay

Một bình an đặng sống

Không thể nào cúi đầu

Nhìn ngón chân bất lực.

Không thể nào chấp nhận sống:

Mà không biết mình về đâu

Không biết mình có thể làm gì

Buồn vui theo kẻ khác.

Không thể nào chấp nhận sống:

Trong sợ hãi, trong lọc lừa

Chẳng nhớ tim mình còn đập.

Không thể nào chấp nhận sống:

Khi mình chưa là mình

Trống trơ như vực thẳm…

(Trích Sống – Nguyễn Khoa Điềm, thivien.net)

Đọc hiểu Không thể nào chấp nhận sống

Đọc hiểu Không thể nào chấp nhận sống

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Chỉ ra ba lối sống không thể nào chấp nhận được đề cập trong đoạn trích.

Câu 3. Nêu hiệu quả của phép điệp cấu trúc: Không thể nào chấp nhận sống…

Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: Không thể nào chấp nhận sống/Mà không biết mình về đâu không? Vì sao?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do.

Câu 2. Những lối sống không thể nào chấp nhận được đề cập trong đoạn trích là: 

- Sống với lời cầu xin, lời doạ nạt

- Sống cúi đầu

- Sống mà không biết mình về đâu, làm gì

- Sống trong sợ hãi, trong lọc lừa

- Sống khi mình chưa là mình

Câu 3. Hiệu quả của phép điệp cấu trúc: Không thể nào chấp nhận sống… là:

- Nhấn mạnh những cách sống không tốt, không thể chấp nhận được để khuyên nhủ mọi người không nên học hỏi mà hãy tránh xa những lối sống đó.

- Làm nổi bật quan điểm sống thật, sống có ích và có giá trị.

- Tạo nhịp dồn dập, thể hiện thái độ cương quyết của tác giả. Đồng thời, tăng giá trị biểu cảm cho bài thơ.

Câu 4.

Em đồng ý với quan điểm của tác giả: Không thể nào chấp nhận sống/Mà không biết mình về đâu vì: Chúng ta sống phải có mục tiêu để phấn đấu. Nếu sống mà không có mục tiêu, không biết mình sống để làm gì, mình sẽ đi đâu về đâu trong tương lai thì chúng ta đang tồn tại, chứ không phải là sống. Vì vậy, mỗi người phải đặt cho mình mục tiêu sống, học tập và làm việc để bản thân cố gắng mỗi ngày, tránh xa những cách sống tiêu cực để cuộc sống ngày càng ý nghĩa.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Không thể nào chấp nhận sống. Những câu trả lời dựa trên ngữ liệu văn bản, được chắt lọc kỹ càng đảm bảo chính xác nhất. Hy vọng bài đọc hiểu sẽ giúp các em học tốt môn Ngữ Văn!

Hoàng Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question