image hoi dap
image hoi dap

Nghị luận xã hội về Hạnh phúc là đấu tranh hay Hạnh phúc là từ bỏ

icon-time25/8/2023

Hạnh phúc là đích đến cuối cùng của mỗi con người, cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết bao nếu chúng ta không cảm thấy hạnh phúc. Bàn về hạnh phúc, Kall Mark cho rằng “Hạnh phúc là đấu tranh” tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng “Hạnh phúc là từ bỏ”. Sau đây, mời các em tìm hiểu bài viết nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” hay “Hạnh phúc là từ bỏ”.


01. Nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” (Kall Mark) hay “Hạnh phúc là từ bỏ” - 600 chữ

Phải chăng hạnh phúc là đấu tranh?
-----------
" Hãy tiếp tục sống! Và kể cho những ai chưa biết, để họ hiểu rõ hơn về sự thật." ( Hamlet- William Shakespeare).
Muốn tiếp tục sống thì phải chống chọi. Muốn kể cho người khác thì phải tiếp tục sinh tồn. Cuộc sống và nhân gian luôn muốn đẩy ta xuống vực sâu, chẳng lẽ ta lại cam chịu? Vậy phải chăng hạnh phúc là đấu tranh?
" Hạnh phúc", " đấu tranh", đây là hai định nghĩa mà trong tiềm thức mỗi người đều có hình sắc riêng. " Hạnh phúc là cảm giác vui sướng, mãn nguyện khi ước muốn, khát khao của ta trở thành sự thực, hay cũng chính là cảm giác bình yên khi cuộc sống được viên mãn, khi được chia sẻ, yêu thương. Còn " đấu tranh", đó là sự kiên cường, dũng cảm dám đứng lên phản đối, chống lại những cái xấu xa, những phần tối của thế gian và lòng người. Đó là sự ủng hộ, bảo vệ chính nghĩa và tình người. Cuộc sống luôn tồn tại những điều phản chính nghĩa như thế, nên hạnh phúc của con người là đấu tranh. Đó là lý tưởng sống và phấn đấu của cả nhân loại. 
Bạn có muốn hạnh phúc? Bạn có muốn thoát khỏi cơ hàn và khó khăn? Đúng vậy, hạnh phúc của bạn là ở đây, là đấu tranh chống chọi với sự khắc nghiệt của xã hội. " Không có con đường nào roingj mở cho những ai lẩn tránh đấu tranh." ( Lỗ Tấn). Cũng như thế, không có độc lập, hoà bình cho dân tộc Việt Nam, cho giai cấp nô lệ và giai cấp vô sản, cho những người da màu bị kì thị và phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới nếu con người không đứng lên phản đối, đấu tranh. Không có sự phát triển, tiến bộ và công bằng nếu những sai phạm, những hành vi trái pháp luật trong đời sống hiện đại không bị vạch trần bởi sự lên tiếng, lòng can đảm dám đứng lên. Cuộc đời không bao giờ cho ta một sự bình yên trọn vẹn, vậy nên khi ta ngừng đấu tranh cũng là khi ta gần như đánh mất hạnh phúc của chính mình. 
" Chiến đấu trong từng phút là chiến đấu cho điều có thể bên trong bạn, để cuộc sống và cái chết của bạn sẽ không giống như người khác." ( Charles Bukowski). Ta sẽ không sống tẻ nhạt buồn chán, không soings tội lỗi và sa đoạ cũng sẽ không chết như một vệt sáng nhạt màu, tất cả là phụ thuộc vào sự đấu tranh nội tâm với chính mình. Ngay đến những vị thánh mà cũng có lúc phạm sai lầm, vậy những con người bình thường như chúng ta thì sao? Bóng tối và ánh sáng, cái thiện và cái ác luôn song hành. Không bên nào hơn bên nào, cán cân chỉ nghiêng về một phía từ sự quyết đoán của ta. Hạnh phúc được tạo dựng từ hành vi và tâm tính của con người, vậy nên có được hạnh phúc còn từ sự đấu tranh với bản thân, với phần tối trong chính mình. Ác quỷ được hình thành chứ khoing phải được sinh ra, vì thế thất bại của ta là để trái tim trong lành vốn có của mình hình thành ác quỷ. " Con quỷ của làng Vũ Đại"- cái anh Chí hiền lành, chất phác xưa kia- cũng từ đó mà biến chất. Một người nuôi dưỡng những ước mơ vĩ đại về văn chương, yêu thương quan tâm vợ con hết lòng như nhân vật Hộ (" Đời thừa", Nam Cao) cũng trở thành kẻ nửa vời, phụ bạc, oán hận người khác cũng oán hận chính mình. Những điều làm ta đau khổ đôi khi xuất phát từ bản thân ta, vì thế đấu tranh còn là sự khoings chế con người mình. 
Trong tác phẩm NO.6, nữ văn sĩ Asano Atsuko đã đẻ nhân vật Nezumi nói:" Nước mắt và đấu tranh chỉ nên dành cho chính mình." Trong một thế giới vẫn đầy rẫy những điều phi nhân tính và tàn khốc, điều ấy vẫn đúng, nhưng để cải tạo thế giới ấy thì chưa đủ. Đấu tranh còn là đấu tranh vì người khác kêu gọi người khác cùng đấu tranh. Khi ta chỉ đấu tranh cho bản thân mình, ta chỉ đang tạo ra một vòng an toàn mỏng manh khi nào cũng có thể bị vỡ cho riêng mình. Đó là sự cách ly xã hội chứ không phải bình yên hạnh phúc. Thậm chí dù có bình yên cũng chỉ có một mình ta chống đỡ. Đấu tranh và bảo bọc người khác là giành lại bình yên và hạnh phúc đáng có cho cả thế giới, là chiến thắng tuyệt đối cho mọi nỗ lực và sức mạnh của chúng ta. " Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng." ( Helen Keller). Trên thế gian có bao nhiêu con người thống khỏi cũng sẽ có từng ấy ngọn lửa đấu tranh, ngọn lửa chiến thắng. 
" Hoặc bạn thấy mệt mỏi khi chiến đấu vì hoà bình, hoặc bạn chết." ( John Lennon). Đúng vậy, thật đáng buồn làm sao khi có những con người an phận chờ đợi cái chết thay vì đấu tranh. Những con người hèn nhát, sợ hãi không dám đứng lên, cam chịu số phận. Họ sẽ " chết khi đang sống", hoặc là " chết" do bị cái ác đè ép, hoặc là tự " giết chết" chính mình. Sống mà không cảm thấy hạnh phúc và bình yên- những thứ được tạo nên khi đấu tranh cho chính nghĩa- chẳng khác nào đã chết.
Tuy nhiên không phải cứ liều lĩnh đấu tranh, phản đối, không phải từ bỏ tất cả những điều giản đơn nhỏ bé khác mới là hạnh phúc- không, nó không phải hạnh phúc. Chỉ đấu tranh khi ta có được niềm tin về chính nghĩa, có năng lực và thế mạnh riêng. Và đôi khi đấu tranh không phải con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. Có thể hạnh phúc đang ở ngay bên ta- chúng là những điều đơn thuần và giản dị nhất. 
" Hãy tuyệt đối rõ ràng về việc mình là người như thế nào và mình đấu tranh vì cái gì. Đừng thoat hiệp." ( Brian Tracy). Trước tiên củng cố niềm tin về chính nghĩa là một khởi nguồn quan trọng. Hãy sống theo đức tin của mình, bởi chính nghĩa chỉ là một quan niệm mà thôi, nếu quan niệm đó của ta vượt trội hơn người khác thì ta mới là chính nghĩa. Bước đi đến tận cùng con đường đấu tranh mà ta đã chọn, qua từng chặng đường cũng đừng quên thắp lên những đốm lửa. Những đốm lửa sẽ giúp ta không lạc lối và soi đường cho những người phía sau ta có thể đồng hành. Chỉ cần ta không từ bỏ...
" Người không chịu ngừng đấu tranh luôn luôn có thể chiến thắng." ( Napoleon Hill). Đấu tranh không ngừng và bạn sẽ thấy niềm tin của mình, nhân cách của mình và khả năng cống hiến cho chính mình và người khác. Đó là chiến thắng vĩ đại nhất, là hạnh phúc không ai có thể  cướp đoạt. 
------------
Cuộc sống trong mắt tôi là những cuộc đấu tranh...
... vì người khác...


02. Nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” (Kall Mark) hay “Hạnh phúc là từ bỏ” - 200 chữ (Mẫu 1)

Stendhal đã từng nhận xét rằng “Ai chưa từng đau khổ thì không hiểu thế nào là hạnh phúc”, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc đặc biệt của con người. Bàn về hạnh phúc, Kall Mark cho rằng “Hạnh phúc là đấu tranh” tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng “Hạnh phúc là từ bỏ”. Vậy tại sao cùng một khái niệm hạnh phúc nhưng lại có nhiều định nghĩa như vậy? Ta hiểu, hạnh phúc là trạng thái vui vẻ, hài lòng khi đạt được ước muốn, hay hạnh phúc là được ở bên cạnh những người thân yêu, có thể nói hạnh phúc đối với mỗi người sẽ khác nhau, nó là một khái niệm vô cùng trừu tượng. Đấu tranh có nghĩa là sự kiên trì, vững vàng vượt qua khó khăn, đấu tranh để đạt được thứ mình muốn, còn từ bỏ là sự buông bỏ, bỏ qua những thứ không thuộc về mình. Hai yếu tố tưởng chừng như trái ngược này lại bổ sung cho nhau một cách chặt chẽ, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở, nếu ta bỏ cuộc thì vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ chạm tay được đến hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người cần “đấu tranh” để chạm tới ước mơ, hạnh phúc của riêng mình, hãy thực hiện những kế hoạch và dự định của mình, đừng vì khó khăn mà chùn bước. Tuy nhiên, trong cuộc sống sẽ có nhiều thứ vượt xa tầm tay và khả năng của mình, nếu cứ mãi chạy theo nó thì chính bản thân ta sẽ đánh mất đi hạnh phúc của thực tại, chính vì vậy lúc đó ta cần phải “từ bỏ”. “Đấu tranh” hay “từ bỏ” cần xem xét trên nhiều yếu tố, mỗi người cần phải cân nhắc để đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của riêng mình. Ta nhớ đến anh chàng cầu thủ nổi tiếng Messi, anh đã phải chăm chỉ luyện tập đá bóng, dù gặp khó khăn nhưng anh luôn đấu tranh và kiên cường vượt qua, chính vì thế anh đã có một sự nghiệp vĩ đại, một gia đình nhỏ đáng yêu, đó chính là hạnh phúc của riêng anh. Vì vậy, mỗi người cần định nghĩa ra khái niệm riêng về hạnh phúc của riêng mình, và hãy lựa chọn sáng suốt để đạt được hạnh phúc ấy.

Nghị luận xã hội về "Hạnh phúc là đấu tranh" hay "Hạnh phúc là từ bỏ" - ảnh 1

03. Nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” (Kall Mark) hay “Hạnh phúc là từ bỏ” - 200 chữ (Mẫu 2)

Hạnh phúc là một cảm xúc đặc biệt của con người, một cảm nhận từ sâu trái tim, vô cùng bình yên và giản dị. Khi nhận xét về hạnh phúc Kall Mark cho rằng “Hạnh phúc là đấu tranh” tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng “Hạnh phúc là từ bỏ”. Hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau, mỗi người sẽ có định nghĩa cho riêng mình. Trước hết, ta hiểu đấu tranh chính là sự vững vàng, cố gắng tranh đấu để đạt được thứ mình muốn, đó có thể hiểu là đấu tranh với đối thủ, nhưng cũng có thể hiểu là đấu tranh với chính mình. Còn từ bỏ là sự buông bỏ, rời xa những thứ không phù hợp với mình hay mình không thể đạt được. Hai câu nói trên thoạt nhìn thì hoàn toàn đối lập nhau, đó là sự đấu tranh và từ bỏ, tuy nhiên hai câu nói ấy lại bổ sung và có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ. Con người chúng ta có suy nghĩ và tình cảm vô cùng đặc biệt, khi gặp khó khăn hay thử thách, ta không thể cúi đầu chấp nhận mà phải dám đấu tranh để cải thiện hoàn cảnh ấy của mình. Trong mỗi chúng ta đều mang một sức mạnh tiềm ẩn, một người anh hùng mang tên chính mình, điều quan trọng là ta có đủ kiên cường và bản lĩnh để đánh thức người anh hùng ấy không. Chỉ khi sức mạnh trong chính bản thân thức dậy, ta sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn bao giờ hết và vững vàng tiến đến cánh cửa của hạnh phúc. Tuy nhiên, có nhiều việc vốn sẽ không vận hành theo ý mình, ta cần phải hiểu rõ hoàn cảnh và vấn đề, đôi khi sự từ bỏ sẽ là thích hợp nhất. Ví dụ, ta không thể ở bên những người bạn không cùng chí hướng với mình, việc chúng ta buông bỏ những mối quan hệ ấy, mở rộng lòng mình ra để đón những người bạn khác phù hợp với mình hơn, đó chính là hạnh phúc. Nếu ta cứ mãi níu giữ, không học được cách từ bỏ thì hạnh phúc thực sự sẽ không bao giờ đến với ta. Vì vậy, mỗi người cần phải cân bằng giữa việc đấu tranh và từ bỏ, hãy luôn cố gắng để đạt được hạnh phúc của riêng mình.

Nghị luận xã hội về "Hạnh phúc là đấu tranh" hay "Hạnh phúc là từ bỏ" - ảnh 2

04. Nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” (Kall Mark) hay “Hạnh phúc là từ bỏ” - 200 chữ (Mẫu 3)

Cuộc sống bây giờ rất tấp nập và bận rộn, những giá trị cuộc sống đôi khi cũng bị đảo lộn và nhầm lẫn. Khi nói về định nghĩa của hạnh phúc, mỗi người đều đưa ra định nghĩa riêng của mình. Ai đó đã từng nói “Hạnh phúc là từ bỏ” nhưng Kall Mark lại khẳng định rằng “Hạnh phúc là đấu tranh”. Vậy tại sao lại có sự khác biệt giữa các định nghĩa về hạnh phúc đến vậy? Hạnh phúc không phải cuộc sống đầy đủ về vật chất đơn thuần, nếu như vậy đó chỉ là hạnh phúc tạm thời. Hạnh phúc là trạng thái vui vẻ, bình yên, là sự thấu hiểu, hòa hợp và sẻ chia giữa các mối quan hệ. Hạnh phúc không phải là thứ gì đó cao siêu, giống như câu nói “Hạnh phúc không thấp, không cao, nó luôn vừa tầm với mỗi con người”. Đôi khi, hạnh phúc là sự từ bỏ, có thể hiểu đơn giản là sự buông bỏ, buông bỏ những thứ không còn phù hợp, buông bỏ những gánh nặng, những áp lực. Nhưng đừng nhầm lẫn từ bỏ với bỏ cuộc, nếu chúng ta bỏ cuộc thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc. Vì vậy mới có khái niệm về sự đấu tranh, đấu tranh để vượt lên chính mình, vượt qua những khó khăn và vất vả để hưởng thụ hạnh phúc. Mỗi người cần phải kết hợp giữa hai yếu tố tưởng chừng như đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau này, chỉ khi đó ta sẽ đạt đến hạnh phúc của riêng mình, đem đến hạnh phúc cho mọi người, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển.

-------------------------------

Trên đây là bài viết nghị luận xã hội về “Hạnh phúc là đấu tranh” (Kall Mark) hay “Hạnh phúc là từ bỏ”. Hi vọng bài viết trên của Topbee sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các  em học tốt môn văn!

Phạm Liên
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question