Phân tích câu tục ngữ Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn
Ca dao luôn là một nét đẹp truyền tụng đời đời của thế hệ trước để lại cho con cháu đời sau. Cùng Topbee đến với bài Phân tích câu tục ngữ Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn sau đây nhé!
Dàn ý Phân tích câu tục ngữ Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn
1. Mở bài:
Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn
- Ca dao luôn là một nét đẹp truyền tụng đời đời của thế hệ trước để lại cho con cháu đời sau, nó đẹp xem như là một nét đẹp văn hóa về vật chất tinh thần đời sống con người.
- Hai câu ca dao trên mang ý nghĩ gợi nhớ chúng ta về cội nguồn của bản thân mình, quê hương của mình. Có lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ đã sinh dưỡng ra ta và tiếp nối, kế thừa các truyền thống văn hóa bao đời để lại, duy trì mãi mãi.
2. Thân bài:
- Từ "có” điệp lại bốn lần như một cách nhắc nhở, khẳng định về một chân lí tự nhiên, nguồn gốc của con người chúng ta.
- Con người thì luôn luôn có người sinh dưỡng nuôi lớn “có tổ có tông” nguồn gốc của mỗi con người. Có tổ tiên ông bà thì mới sinh ra được cha mẹ con cháu.
- Câu ca dao so sánh như cây thì phải có gốc nên sông chảy thì cũng có nguồn. Nhờ có nguồn chảy dồi dào đó thì sông sẽ không bao giờ cạn. Ý chỉ con người đời sau phải luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đời trước để lại.
3. Kết bài:
- Nội dung: bài học cho giới trẻ hiện nay không thể quên cội nguồn của bản thân. Sự tôn kính lòng biết ơn là những điều không thể không có. Luôn luôn trau dồi những phẩm chất đó để các thế hệ mai sau mãi tiếp nối
- Nghệ thuật: biện pháp so sánh, ca dao tục ngữ
Phân tích câu tục ngữ Con người có tổ có tông/Như cây có cội như sông có nguồn
Ca dao tục ngữ Việt Nam luôn là một nét đẹp truyền tụng đời đời của thế hệ trước để lại cho con cháu đời sau, nó đẹp xem như là một vẻ đẹp văn hóa về vật chất tinh thần đời sống con người mang những giá trị to lớn. Như câu ca dao mang ý nghĩ gợi nhớ chúng ta về cội nguồn của bản thân mình, quê hương của mình. Có lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ đã sinh dưỡng ra ta và tiếp nối, kế thừa các truyền thống văn hóa bao đời để lại, duy trì mãi mãi là câu:
“Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn”
Từ "có” được điệp lại bốn lần như một cách nhắc nhở, khẳng định về một chân lí tự nhiên, nguồn gốc của con người chúng ta. Con người thì luôn luôn có người sinh dưỡng nuôi lớn “có tổ có tông” nguồn gốc của mỗi con người khi mà có tổ tiên ông bà thì mới sinh ra được cha mẹ, con cháu. Câu ca dao so sánh như cây thì phải có gốc, nhờ có gốc rễ sâu thì cây mới phát triển xanh tươi tốt được và sông chảy thì cũng có nguồn. Nhờ có nguồn chảy dồi dào đó thì sông sẽ không bao giờ cạn. Ý chỉ con người đời sau phải luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đời trước để lại. Từ xa xưa đến nay lòng biết ơn đối với người khác luôn là một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của con người Việt Nam. Những gì mà con người chúng ta đang được sở hữu, hưởng thụ ở hiện tại không phải tự nhiên mà có. Từ hạt gạo trong bát cơm đến trang phụ hay vật chất đều là do thế hệ trước làm nên để phục vụ cho thế hệ sau hưởng. Tất cả những điều đó đều là do công sức của họ nên thế hệ trẻ chúng ta càng cần phải phát huy và gìn giữ.
Chúng ta cần phải có lòng biết ơn những con người đã có công dẫn dắt ta trong cuộc sống một cách trực tiếp như là ông bà, bố mẹ, thầy cô…Bài học về lòng biết ơn, cội nguồn của con người sẽ mãi là một kinh nghiệm sống ẩn trong hai câu tục ngữ trên và nó những tác dụng, vai trò rất to lớn trên hành trình cuộc sống này.