image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Người mẹ cầm súng (Tự luận, trắc nghiệm)

icon-time18/10/2023

Hình ảnh những người phụ nữ sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với chũng ta, để thấy rằng tinh thần chiến đấu của họ còn cao cả hơn thế hãy cùng Topbee trả lời đọc hiểu Người mẹ cầm súng

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

 “Trời mưa như trút nước. Nửa đêm hôm đó, anh Tịch và Út bò vào móc cơ sở, mở cửa rào dẫn một cánh đột vô. Vợ chồng Út lại thu được ba cây súng và rổ lựu đạn hôm qua. Bộ đội tràn vô khắp ấp, lùng bắt ác ôn, rượt bọn lính chạy, thu thêm một số súng. Suốt đêm, Út đi lay từng cây cọc sắt, tìm lựu đạn gài để đồng bào yên tâm phá rào.

Sáng hôm sau, những người đàn bà đi chợ Cầu Kè ngang qua ấp chiến lược Chông Nô 2, thấy một người phụ nữ đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây giắt đầy mình, miệng ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp. Hình ảnh ấy của Út được các bà truyền đi khắp xã cùng với tin cái ấp chiến lược kiên cố, ác ôn nhất Cầu Kè bị phá banh, Út đứng như vậy, dưới trời mưa từ ba giờ khuya tới sáng. Những tên thanh niên chiến đấu, sáng sớm tưởng ta rút, mò về, bất thần bị Út bắt giơ tay... Hôm đó, Út thu được một đống lựu đạn đem chất đầy vọng gác. Về nhà, trong buổi liên hoan mừng chiến thắng, anh Mười ở tỉnh ôm thằng nhỏ của Út giơ ra giữa đám đông, nói:

- Cháu à, má cháu bỏ cháu cả đêm, nhờ bác la má cháu mới về cho cháu bú đó. Sau tiếng cười rộ lên, mọi người đều im bặt. Tất cả đều hướng về phía mẹ con Út. Bây giờ, ngồi đây, chị đang dịu dàng ve vuốt tóc con, nhưng sao hồi khuya, lúc xông vào ổ địch, trông chị gan lì, khác hẳn. Anh em chuyền tay nhau thằng nhỏ, hôn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.

 Út nói:

 - Nó cũng đánh giặc phải không mấy anh? Sau này tụi nó đánh giặc còn ngon hơn tụi mình bây giờ nhiều. 

(Người mẹ cầm súng – Nguyễn Thi)

Đọc hiểu Người mẹ cầm súng

Đọc hiểu người mẹ cầm súng (tự luận)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì? 

Câu 2: Chỉ ra 02 phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn bản. 

Câu 3: Tìm các chi tiết trong đoạn văn để cho thấy chị Út là một “người mẹ - cầm súng”. 

Câu 4: Phân tích ý nghĩa câu nói cuối cùng của nhân vật chị Út trong đoạn văn.

Trả lời đọc hiểu

Câu 1:

- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

Câu 2:

- Phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn: Phép nối, phép lặp

Câu 3:

- Các chi tiết trong đoạn văn thấy chị Út là một “người mẹ - cầm súng”:

+ Người phụ nữ đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây giắt đầy mình, miệng ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp

Câu 4

Ý nghĩa câu nói: “- Nó cũng đánh giặc phải không mấy anh? Sau này tụi nó đánh giặc còn ngon hơn tụi mình bây giờ nhiều.”

- Khả năng nhìn xa trông rộng của chị Út, một người phụ nữ kiên cường dũng cảm. Từ chính tinh thần trong chính bản thân chị đã nhìn ra tinh thần của những thế hệ sau này, cái nhìn của chị vô cùng mới mẻ, luôn đặt lòng tin vào lớp trẻ đi sau. Từ đó cho thấy tinh thần chống giặc cứu nước luôn được kế thừ từ thế hệ đi trước đến thế hệ theo sau.


Đọc hiểu người mẹ cầm súng (trắc nghiệm)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là:

A. Miêu tả

B. Tự sự

C. Biểu cảm

D. Nghị luận

Giải thích: Đoạn trích kể về câu chuyện người phụ nữ tên Út dũng cảm kiên cường, luôn có ý chí đánh giặc cứu nước.

Câu 2: Xác định ngôi kể trong đoạn trích:

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ tư

Giải thích: Tác giả gọi tên nhân vật (chị Út), tự giấu mình đi như là không có mặt.

Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là:

A. Chị Út

B. Anh Tịch

C. Con chị Út

D. Anh Mười

Câu 4: Truyện khai thác đề tài nào?

A. Đề tài người phụ nữ anh hùng

B. Đề tài người chiến sĩ anh hùng

C. Đề tài nỗi đau chiến tranh

D. Đề tài người chiến sĩ giải phóng quân

Giải thích: Chị Út là người phụ nữa anh hùng.

Câu 5: Chị Út hiện lên trong đoạn trích trên là người như thế nào?

A. Người mẹ không quan tâm đến con

C. Người phụ nữ lạnh lùng, quyết đoán

B. Người phụ nữ kiên cường, dũng cảm

D. Người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ

Giải thích: Các chi tiết nổi bật thể hiện chị Út là người phụ nữ kiên cường, dũng cảm

+ Người phụ nữ đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây giắt đầy mình, miệng ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp

Câu 6: Hình ảnh của chị Út sáng hôm sau được những người đàn bà đi chợ kể lại như thế nào?

A. Nửa đêm hôm đó, anh Tịch và Út bò vào móc cơ sở, mở cửa rào dẫn một cánh đột vô.

B. Suốt đêm, Út đi lay từng cây cọc sắt, tìm lựu đạn gài để đồng bào yên tâm phá rào.

C. Đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây giắt đầy mình, miệng ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp.

D. Chị đang dịu dàng ve vuốt tóc con

Giải thích: Sáng hôm sau, những người đàn bà đi chợ Cầu Kè ngang qua ấp chiến lược Chông Nô 2, thấy một người phụ nữ đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây giắt đầy mình, miệng ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp. Hình ảnh ấy của Út được các bà truyền đi khắp xã cùng với tin cái ấp chiến lược kiên cố, ác ôn nhất Cầu Kè bị phá banh.

Câu 7: Cảm hứng nghệ thuật xuyên suốt đoạn trích là:

A. Cảm hứng xót xa, thương cảm

B. Cảm hứng yêu thương, trân trọng

C. Cảm hứng phê phán, chế giễu

D. Cảm hứng ngợi ca, tự hào

Giải thích: Ca ngợi người phụ nữ (chị Út) kiên cường, dũng cảm là niềm tự hào cho toàn dân tộc.

Câu 8: Cảm nhận của em về hình ảnh chị Út: Bây giờ, ngồi đây, chị đang dịu dàng ve vuốt tóc con, nhưng sao hồi khuya, lúc xông vào ổ địch, trông chị gan lì, khác hẳn.

- Chị Út hiện lên trong câu văn cử chỉ dịu dàng vuốt tóc con, đối lập với hình ảnh chị gan lì khi xông vào ổ địch

- Qua sự miêu tả của nhà văn, ta thấy ấn tượng về một người phụ nữ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu nhưng lại vô cùng dịu dàng, đằm thắm khi trở về với gia đình. Đó là hai vẻ đẹp tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại cộng hưởng với nhau khiến nhân vật hiện lên đầy đủ, trọn vẹn, phong phú hơn

Câu 9: Qua đoạn trích, em có suy nghĩ gì về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời chống Mỹ?

- Đoạn trích khắc họa hình tượng chị Út với hàng loạt các hành động: Bò vào móc cơ sở, mở cửa rào dẫn một cánh đột vô, tước súng và lựu đạn của địch, suốt đêm, chị đi lay từng cây cọc sắt, tìm lựu đạn gài để đồng bào yên tâm phá rào..

- Qua đoạn trích, ta thấy hiện lên vẻ đẹp của chị Út, cũng là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời chống Mĩ:

+ Có lòng căm thù giặc, gan góc, kiên cường, sẵn sàng hi sinh, cống hiến cho Tổ quốc

+ Họ cũng là những người phụ nữ vô cùng dịu dàng, đằm thắm, yêu thương gia đình, chồng con.

=> Đó là những vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, tự hào.

Câu 10: Em hãy rút ra thông điệp từ đoạn trích trên.

- Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp của chị Út trong chiến đấu cùng như khi trở về với cuộc đời thường.

- Qua đoạn trích, nhà văn gửi gắm thông điệp: Hãy biết trân trọng, biết ơn những cống hiến, hi sinh của những người đã chiến đấu cho Tổ quốc; hãy sống đẹp như những con người ấy..

- Lí giải: Cần biết ơn họ bởi họ đã không tiếc máu xương chiến đấu cho đất nước hòa bình. Cần sống đẹp như họ bởi sống đẹp mới làm nên giá trị con người.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question