image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ (2 đề)

icon-time27/8/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra những hình ảnh đẹp đẽ của năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích. Khổ thơ sau giúp anh/chị hiểu gì về những khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người. Anh/chị có nhận xét gì về tình cảm của tác giả được thể hiện trong đoạn trích

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ 

Vô tư quá để bây giờ xao xuyến 

Bèo lục bình mênh mang màu mực tím 

Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông 

 

Ta lớn lên bối rồi một sắc hồng 

Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi 

Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội 

Ta nhận ra mình đang lớn khôn 

Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng 

Rút những vọng rơm vàng về kết tổ 

Đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ 

Biết kéo về cả một sắc trời xanh 

 

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành 

"Tuổi của mụ" con nằm trong bụng mẹ 

Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ 

Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi 


Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ - Đề số 1

Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ - Đề số 1

Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2: Chỉ ra những hình ảnh đẹp đẽ của năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích. 

Câu 3: Khổ thơ sau giúp anh/chị hiểu gì về những khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người: 

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành 

"Tuổi của mụ" con nằm trong bụng mẹ 

Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ 

Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi 

Câu 4: Anh/chị có nhận xét gì về tình cảm của tác giả được thể hiện trong đoạn trích.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tự do.

Câu 2: 

Những hình ảnh đẹp đẽ của năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích là: Bèo lục bình tím, màu mực tím, nét chữ thiếu thời, phượng nở hoài, cánh diều thơ nhỏ, sắc trời xanh, những vọng rơm vàng.

Câu 3: 

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành 

"Tuổi của mụ" con nằm trong bụng mẹ 

Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ 

Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi 

Khổ thơ trên giúp em biết thêm về những khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người đều rất ý nghĩa, thiêng liêng. Thời gian trôi qua không đợi ai nên chúng ta nên biết ơn những khoảng khắc mỗi chúng ta đã trải qua.

Câu 4: 

Qua đoạn trích, ta có thể thấy tình cảm của tác giả là một tình cảm chân thành, luôn nhớ về những kí ức, kỉ niệm thời quá khứ và thấy bồi hồi, tiếc nuối từ đó biết trân trọng thêm những phút giây đẹp tươi ở đời.


Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ - Đề số 2

Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ - Đề số 2

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: Tìm những hình ảnh đẹp đẽ của những năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích.

Câu 3: Nêu hiệu quả của việc sử dụng phép điệp trong hai khổ thơ cuối của đoạn trích.

Câu 5: Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm của tác giả trong những câu thơ sau hay không? Vì sao?

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành

“Tuổi của mụ” con nằm tròn bụng mẹ

Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ

Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi...

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích là: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu 2: 

Những hình ảnh đẹp đẽ của những năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích là: Bèo lục bình tím, màu mực tím, nét chữ thiếu thời, phượng nở hoài, cánh diều thơ nhỏ, sắc trời xanh, những vọng rơm vàng.

Câu 3: 

Phép điệp trong hai khổ thơ cuối của đoạn trích là: “Biết ơn”.

→ Tác dụng: 

+ Làm cho lời thơ thêm sinh động, hấp dẫn hơn và tăng tính biểu cảm cho bài thơ, giúp nó giàu nhạc điệu hơn.

+ Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhà thơ với mẹ và những thứ nhỏ bé thân quen đã cùng mình lớn lên.

Câu 5: 

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành

“Tuổi của mụ” con nằm tròn bụng mẹ

Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ

Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi...

Em đồng tình với quan điểm của tác giả trong những câu thơ trên. Tuy chưa tròn một năm nhưng chín tháng mười ngày trong bụng mẹ cũng là một khoảng thời gian rất dài và là giai đoạn mang lại cho người mẹ nhiều đau đớn và áp lực nhất. Vì thế nên tác giả cảm thấy rất biết ơn người mẹ và những năm tháng đó.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các em các câu hỏi giải đáp cho đề Đọc hiểu Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ. Hy vọng các câu trả lời trong bộ đề sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các em.

Tô Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question