image hoi dap
image hoi dap

Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ

icon-time2/6/2023

Đề bài: Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ:

"Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió

Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ" 

(Trích “Dòng sông vẫn rì rào” – Nguyễn Đình Thi)


Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ - Mẫu số 1

Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió  Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ

     Hai câu thơ trên của Nguyễn Đình Thi chứa đựng một thông điệp sâu sắc về tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống. “Tình yêu có sức mạnh dẫn dắt” cuộc sống của con người trong những thời điểm khó khăn và sóng gió. Cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, thử thách, và chúng có thể làm con người mất phương hướng và chao đảo. Tình yêu có thể nâng đỡ và định hướng con người, giúp họ vượt qua những khó khăn đó. Tình yêu trong đây không chỉ là tình yêu tình dục hay tình yêu gia đình, mà còn là tình cảm cao đẹp giữa con người với con người, là sức mạnh tinh thần to lớn nâng đỡ cuộc sống.

     Câu thơ “Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ”, đã nói lên tấm lòng nhân từ được khơi dậy trong đau thương. Bởi trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những nỗi đau và tổn thương. Nhưng trong những lúc đau khổ, chúng ta cần có lòng nhân từ để biết sống bao dung, độ lượng và biết tha thứ. Đau thương không nên khiến ta gây thù hận và ác nhân, mà chính những hạt giống nhân từ trong đau thương mới làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Khi ta có lòng nhân từ, tâm hồn ta sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn, và mối quan hệ giữa con người với con người cũng sẽ tốt đẹp hơn.

     Tình yêu và lòng nhân từ có vai trò to lớn trong cuộc sống của con người. Tình yêu giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và giữ được phương hướng trong cuộc sống. Lòng nhân từ giúp con người có thái độ sống tích cực và xứng đáng với thiên chức của mình. Sống nhân từ là gìn giữ và tiếp nối vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam trong truyền thống: “Nếu ai đó tiếp tục làm tổn thương bạn, đừng hoảng sợ, hãy chấp nhận nó. Nỗi đau làm ta trưởng thành, còn kẻ thù là tờ giấy nhám mà tạo hóa ban tặng để ta tỏa sáng, cuối cùng ta phải vứt bỏ tờ giấy nhám vô giá trị”. Và tình yêu chỉ có ý nghĩa khi được hướng đúng đối tượng và nhân từ cũng cần được thể hiện với từng đối tượng và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tình yêu và lòng nhân từ không phải là một mù quáng mà cần được định hình và thể hiện theo mục đích cao đẹp.

     Đối với mỗi người, việc nhận thức và hiểu rõ vai trò của tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống là rất quan trọng. Trong thế giới ngày nay, khi quá trình hội nhập toàn cầu đang diễn ra, chúng ta cần mở rộng lòng yêu thương và lòng nhân hậu. Chúng ta cần có lòng độ lượng, biết tha thứ và khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn nhận và suy ngẫm về hai câu thơ trên, người đọc sẽ cảm thấy tiếc nuối và trách bản thân khi nhìn thấy những người sống mà không có tình yêu và lòng nhân từ. Những người như vậy thường sống hẹp hòi, vô cảm và không thể truyền tải những giá trị cao đẹp cho xã hội. Vậy nên, chúng ta cần nhìn thấy sức mạnh và ý nghĩa của tình yêu và lòng nhân từ để tạo ra một xã hội văn minh và tiến bộ. Chúng ta cũng cần nhìn vào bản thân, tự hỏi bản thân mình đã thể hiện đủ tình yêu và lòng nhân từ chưa, và nếu chưa, thì chúng ta cần cải thiện và làm việc với bản thân để trở thành một người có trái tim nhân hậu và yêu thương.

     Trong cuộc sống, tình yêu và lòng nhân từ là những yếu tố quan trọng để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng ta hãy tận hưởng và trân trọng những giá trị này và sống một cuộc sống ý nghĩa, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân và những người xung quanh.


Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ - Mẫu số 2

     Hai câu thơ "Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió, Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ" của Nguyễn Đình Thi mang đến cho tôi những suy nghĩ sâu sắc về tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống.

Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió  Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ

     Tình yêu có sức mạnh đặc biệt trong việc dẫn dắt con người qua những khó khăn và sóng gió của cuộc đời. Trong cuộc sống, không tránh khỏi những thử thách và khó khăn. Nhưng tình yêu, không chỉ tình yêu đối tác mà còn tình yêu gia đình và tình yêu con người, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và giúp con người vượt qua những khó khăn đó. Tình yêu là nguồn động lực, là một nguồn năng lượng tinh thần to lớn, nâng đỡ con người khi gặp khó khăn và đưa họ trên con đường đúng đắn.

     Ngược lại, đau thương lại lặng lẽ gieo hạt giống nhân từ. Khi chúng ta gặp đau thương và tổn thương, thường cảm thấy đau đớn và khó chịu. Tuy nhiên, đau thương có thể trở thành nguồn cảm hứng để ta hiểu và trân trọng lòng nhân từ. Trong những lúc khó khăn và tổn thương, chúng ta học được lòng biết thông cảm, lòng biết tha thứ và lòng nhân ái. Những hạt giống nhân từ được gieo trong đau thương sẽ mở ra những cánh hoa tươi sáng của tình yêu và sự chia sẻ.

     Qua đó, khơi gợi sự suy ngẫm về vai trò của tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống của con người. Tình yêu không chỉ dẫn dắt và định hướng, mà còn là nguồn động lực để vượt qua khó khăn. Đau thương, mặc dù đau lòng, lại là cơ hội để ta rèn luyện lòng nhân từ và trở nên nhân ái hơn. Bằng cách sống và yêu thương, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và nhân từ lan tỏa và thắp sáng cuộc sống của chúng ta.

     Hai câu thơ trên đã thể hiện sức mạnh của tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống. Tình yêu dẫn dắt và định hướng con người qua sóng gió, trong khi đau thương gieo hạt giống nhân từ. Tình yêu và lòng nhân từ là những giá trị quan trọng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và tạo ra một xã hội văn minh.

-----------------------------------------------------------------------

Trên đây là bài viết Nghị luận khoảng 300 chữ trình bày suy nghĩ của mình về 2 câu thơ: “Tình yêu dẫn dắt đời người trong sóng gió/ Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ” . Hy vọng bài viết trên của Topbee sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện tác phẩm. Chúc các em học tốt môn Văn!

Nguyễn Vân Anh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question