Nghị luận: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
image hoi dap
image hoi dap

Nghị luận: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

icon-time29/2/2024

Tham vấn chuyên môn bài viết

Giáo viên: Hoàng Thị Dung

Cử nhân sư phạm Ngữ Văn

Tham vấn chuyên môn bài viết

Giáo viên: Hoàng Thị Dung

Cử nhân sư phạm Ngữ Văn

Cuộc sống không chỉ là vật chất mà còn là hòa hợp giữa con người với nhau. Sống là việc cho đi mà không đòi hỏi phải nhận lại. Dưới đây là bài văn Nghị luận Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình


Dàn ý nghị luận Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

a. Mở bài

- Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

b. Thân bài

* Giải thích ý kiến: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

-Cho là cho đi tình cảm, tấm lòng, sẵn sàng vì người khác, yêu thương và giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. 

- Nhận là việc chúng ta nhận lại những tình cảm, giá trị vật chất của người khác dành cho bản thân mình.

- Ý kiến đã khuyên nhủ chúng ta hãy biết yêu thương, san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với những người xung quanh, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để xã hội tốt đẹp hơn. Chúng ta cho đi mà không mong nhận lại bởi lẽ khi ta cho đi mà mưu cầu được nhận lại thì đó là những toan tính, không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và khi cho đi như vậy sẽ không giúp cho xã hội gắn kết, con người gần gũi nhau hơn. 

* Biểu hiện:

- Sự cho đi cũng xuất hiện rất nhiều, chúng ta có thể cho những người ăn xin một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho họ cảm thấy ấm lòng. 

- Hay các anh chị sinh viên tình nguyện luôn nhiệt huyết hết mình vì cộng đồng, hay có những người hiến máu nhân đạo đã cứu sống được bao nhiêu tâm hồn qua khỏi cơn nguy. 

- Cuộc sống của ta là do cha mẹ ban tặng.

- Hạt gạo ta ăn thấm đẫm bao mồ hôi công sức của người nông dân lao động vất vả. 

* Lợi ích của việc sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

- Bản thân mỗi người sống biết yêu thương, biết san sẻ làm ta trở nên lạc quan yêu đời hơn, cuộc sống của ta cũng tràn ngập niềm vui hơn. 

- Sống biết cho đi sẽ làm tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn, có suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. 
Có những hành động giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến sự trả ơn hay đền đáp mới là một hành động nhân văn, xuất phát từ tấm lòng mỗi con người.

* Bàn luận, mở rộng

- Trong cuộc sống ta cũng bắt gặp không ít những con người mượn việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Gần đây còn xuất hiện những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. 

* Liên hệ bản thân

- Mỗi chúng ta phải biết sống yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh.

- Chúng ta phải biết đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

c. Kết bài

- Nêu suy nghĩ của bản thân

Nghị luận: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Bài văn nghị luận Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Trong bài thơ “Một khúc ca xuân”, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Thật vậy! Cuộc sống ngoài kia còn có rất nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh đang chờ ta yêu thương, giúp đỡ. Chúng ta dù bất cứ thời đại nào cũng cần lắm tình yêu thương, sự san sẻ giữa con người với con người để xã hội tốt đẹp hơn, con người gắn kết hơn. Chúng ta hãy sống vì mọi người để thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn, bởi lẽ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ. Để cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, cần có tình yêu thương giữa con người với con người. Sự cho đi là một cách để gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, trong xã hội. Cho là cho đi tình cảm, tấm lòng, sẵn sàng vì người khác, yêu thương và giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Còn nhận là việc chúng ta nhận lại những tình cảm, giá trị vật chất của người khác dành cho bản thân mình. Ý kiến đã khuyên nhủ chúng ta hãy biết yêu thương, san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với những người xung quanh, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để xã hội tốt đẹp hơn. Chúng ta cho đi mà không mong nhận lại bởi lẽ khi ta cho đi mà mưu cầu được nhận lại thì đó là những toan tính, không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và khi cho đi như vậy sẽ không giúp cho xã hội gắn kết, con người gần gũi nhau hơn.

Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này là một niềm hạnh phúc biết bao. Cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc, ý nghĩa hay buồn rầu tẻ nhạt là do chúng ta tự tạo ra. Bản thân mỗi người sống phải biết yêu thương, biết san sẻ làm ta trở nên lạc quan yêu đời hơn, cuộc sống của ta cũng tràn ngập niềm vui hơn. Sống biết cho đi sẽ làm tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn, có suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Có những hành động giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến sự trả ơn hay đền đáp mới là một hành động nhân văn, xuất phát từ tấm lòng mỗi con người.

Trong cuộc sống thường ngày, sự cho đi cũng xuất hiện rất nhiều, chúng ta có thể cho những người ăn xin một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho họ cảm thấy ấm lòng. Hay các anh chị sinh viên tình nguyện luôn nhiệt huyết hết mình vì cộng đồng, hay có những người hiến máu nhân đạo đã cứu sống được bao nhiêu tâm hồn qua khỏi cơn nguy. Cho đi làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, làm cho chính bản thân hoàn hiện hơn,và có ý nghĩa rất to lớn trong cuộc đời.

Cuộc sống này của chúng ta, từ lúc sinh ra đã nhận quá nhiều. Sự sống của ta là do cha mẹ ban tặng cho. Ta nhận bao nhiêu sự săn sóc, yêu thương, chở che của bố mẹ, gia đình từ khi còn chưa nên hình hài trong bụng mẹ, những ngày chập chững biết đi, biết nói và suốt những năm tháng trưởng thành sau này nữa. Rồi cuộc sống hiện tại cũng là bởi bao xương máu của những người không quen biết đổ xuống cho chúng ta. Mỗi hạt gạo ta ăn thấm đẫm bao mồ hôi công sức của người nông dân lao động vất vả trông ngày trông nắng trông đêm để làm ra hạt gạo. Sự sống này, cuộc đời này hoàn toàn là những gì chúng ta nhận được, một cách miễn phí.

Tuy nhiên, trong cuộc sống ta cũng bắt gặp không ít những con người mượn việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Gần đây còn xuất hiện những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Những người như vậy, thật đáng bị xã hội lên án và phê phán. Vậy nên, con người cần biết “cho” và “nhận” trong cuộc sống. Con người cần phải biết cho cuộc đời này là những gì tốt đẹp nhất, đó là tình yêu thương, trân trọng, cảm thông giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần chứ không phải là sự cho đi và nhận lại vì mục đích vụ lợi. Con người cần cố gắng phấn đấu và rèn luyện, hoàn thiện mình,làm cho mình giàu có về vật chất lẫn tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn trong cuộc đời này.

Bản thân là một người chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi chúng ta phải biết sống yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh. Chúng ta phải biết đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chúng ta cho đi mà không mong cầu nhận lại nhiều. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn khi biết thông cảm, giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Nếu có một vị thần xinh đẹp nhất, đó chính là nữ thần mặt trời. Nếu có một gia vị làm gia tăng vị ngọt của cuộc sống, đó là tình yêu thương. Có một hành động có thể kết nối hàng triệu con tim với nhau, đó là sẻ chia. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Bài viết của bạn Ngọc Huyền - Sinh viên khoa sư phạm ngữ văn trường Đại học Tân Trào

Tác giả : Topbee
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question