![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_mobile.40768fc.jpg)
![image hoi dap](/_nuxt/img/Asked_Questions_desktop.5d6ef50.png)
Sơ đồ tư duy Tả cây cối
Mỗi loài cây, đều có những đặc điểm khác nhau về rễ, thân, lá, hoa, quả,... Hãy cùng Topbee đến với dàn ý, sơ đồ tư duy bài văn Tả cây cối sau đây. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới, rèn luyện khả năng diễn đạt, phát triển ý thật tốt.
Dàn ý Tả cây cối (cây phượng vĩ)
1. Mở bài
- Giới thiệu khái quát về cây phượng
2. Thân bài
- Cây phượng là loài cây gắn liền với tuổi học trò
- Cây khá to, bao phủ một góc rộng nơi sân trường
- Thân cây sần sùi, tán là mềm mại xòe ra khiến cây trông như một chiếc ô xanh to lớn
- Hoa phượng màu đỏ có năm cánh, mềm như nhung. Nhuỵ hoa dài và cong, nở thành chùm đỏ rực cả một khung trời
- Rồi mùa hè đi qua, trên cành cây bắt đầu xuất hiện những trái phượng non dài và mỏng.
3. Kết bài
- Khái quát lại vẻ đẹp của cây phượng
- Bày tỏ cảm nhận của bản thân
Sơ đồ tư duy Tả cây cối
Mẫu số 1
![Sơ đồ tư duy Tả cây cối (cây phượng vĩ)](https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/so-do-tu-duy-ta-cay-coi_1.jpg)
Mẫu số 2
![Sơ đồ tư duy Tả cây cối](https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/so-do-tu-duy-ta-cay-coi_2.jpg)
Mẫu số 3
![Sơ đồ tư duy Tả cây cối](https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/so-do-tu-duy-ta-cay-coi_3.jpg)
Bài văn tả cây cối (cây phượng vĩ)
Mỗi khi nhắc đến loài hoa gắn liền với thanh xuân của các thế hệ học sinh, không thể không nhắc đến hoa phượng, một loài hoa rực rỡ mỗi khi khoe sắc khiến người ta nhớ mãi không quên.
Xung quanh trường học có rất nhiều cây xanh nhưng nổi bật nhất có lẽ là cây phượng vĩ. Cây phượng khá to, bao phủ một góc rộng nơi sân trường, chắc hẳn cây phượng và ngôi trường đã cùng già đi theo thời gian. Ngôi trường thì vẫn vậy, chỉ có riêng cây phượng đã xuất hiện rõ ràng những vết tích của thời gian. Thân cây sần sùi, tán lá thì mềm mại xòe ra khiến cây trông như một chiếc ô xanh to lớn. Ánh nắng chiếu xuống len lỏi qua các kẽ lá càng khiến cây phượng trở nên lung linh hơn.
Hoa phượng màu đỏ có năm cánh, mềm như nhung. Nhuỵ hoa dài và cong, nở thành chùm đỏ rực cả một khung trời. Đứng dưới gốc cây ngước nhìn lên, tràn ngập trong mắt chính là sắc đỏ của hoa phượng, đó là màu đỏ của nhiệt huyết tuổi trẻ, là bao ước mơ đang ấp ủ dưới mái trường này.
Rồi mùa hè đi qua, trên cành cây bắt đầu xuất hiện những trái phượng non dài và mỏng. Dưới sân trường tràn ngập những cánh hoa rơi, cơn gió ghé qua khiến vài cánh phượng bay đến khung cửa lớp học, ánh nắng lung linh chiếu xuống trang sách khiến người ta nhớ mãi.
Cây phượng đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến và đi dưới ngôi trường ấy, góp mình vào kí ức của học trò, luôn hết mình nở rộ sắc đỏ giữa trời xanh báo hiệu một mùa hè nhiệt huyết.