Thể hiện suy nghĩ của em về câu nói sau: mọi sự sống đều thiêng liêng và đáng quý
Vội vã đi qua những thăng trầm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người… chúng ta vẫn đôi lần tự hỏi “sống là gì?” Hãy cùng Topbee tìm hiểu về mọi sự sống đều thiêng liêng và đáng quý qua bài viết sau nhé!
Dàn ý: Thể hiện suy nghĩ của em về câu nói sau: mọi sự sống đều thiêng liêng và đáng quý
Mở bài
- Giới thiệu khái quát vất đề nghị luận
Thân bài
- Giải thích khái niệm : sự sống là gì ?
+ Thực tế xét về mặt khoa học, sống (hay sự sống) là một đặc điểm để phân biệt các thực thể vật chất có cơ chế sinh học
+ Về mặt ngữ pháp “sống” được dùng ở dạng động từ, tính từ và cả danh từ. Trái nghĩa với từ sống chính là từ “chết"
+ Còn với sự hiểu biết thông thường của con người, sống là được ăn, ngủ, mặc, vui chơi, thụ hưởng cái này cái khác, tạo tác những sự nghiệp lớn lao.
- Khẳng định mọi sự sống điều thiêng liêng và đáng quý
- Mọi sự sống hiện diện trên thế giới này đều cần được trân trọng và gìn giữ.
- Phân tích ý nghĩa của sự sống đối với cá nhân và cộng đồng
- Cảm nhận sự sống qua hơi thở và nhịp đập trái tim để tiếp cận với sự thiêng liêng
Kết bài
- Khái quát lại nội dung bài nghị luận
Thể hiện suy nghĩ của em về câu nói sau: mọi sự sống đều thiêng liêng và đáng quý
Thế giới của chúng ta hình thành và đang vận động cho đến ngày nay là bởi vì có sự tồn tại của sự sống trên trái đất. Với thiên nhiên, sự sống tồn tại ở mọi sinh vật nên cây cối mới xanh tươi, muôn loài mới phong phú và đa dạng. Với con người, không phải ở đâu xa xôi mà ẩn sâu bên trong mỗi chúng ta cũng chính là sự sống, một sự sống vô cùng thiêng liêng và đáng quý.
Vội vã đi qua những thăng trầm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người… chúng ta vẫn đôi lần tự hỏi “sống là gì?” Bởi dường như nó là một khúc mắc trong lòng mỗi người và luôn hiện hữu trong những lúc chúng ta cảm thấy chơi vơi, trống vắng hay mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề.
Mỗi chúng ta đều đang sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của sự sống ấy. Thực tế xét về mặt khoa học, sống (hay sự sống) là một đặc điểm để phân biệt các thực thể vật chất có cơ chế sinh học (khả năng tư duy, truyền tính hiệu…), tách biệt chúng với các vật thể không có những cơ chế đó hoặc có nhưng đã không còn hoạt động. Trong tự nhiên, có nhiều dạng sự sống tồn tại như thực vật, động vật, nấm, nguyên sinh vật, vi khuẩn, vi trùng… và cả con người, tất cả được gọi chung là sinh mệnh.
Về mặt ngữ pháp “sống” được dùng ở dạng động từ, tính từ và cả danh từ. Trái nghĩa với từ sống chính là từ “chết". Còn với sự hiểu biết thông thường của con người, sống là được ăn, ngủ, mặc, vui chơi, thụ hưởng cái này cái khác, tạo tác những sự nghiệp lớn lao. Nói đơn giản, sống tức là hoạt động, con người còn hoạt động, đó là sống.
Bởi vậy, sự sống không chỉ có ở con người mà còn có ở mọi sinh vật tồn tại trên thế giới này. Mọi sự sống đều có những ý nghĩa khác nhau và tất nhiên tất cả đều thiêng liêng và đáng quý. Bởi dù tồn tại dưới hình dạng, cá thể nào thì sự sống ấy dều có sứ mệnh riêng, có mục đích riêng để tồn tại và là phiên bản duy nhất.
Mọi sự sống hiện diện trên thế giới này đều cần được trân trọng và gìn giữ. Đối với nhận thức bình thường của chúng ta, sự sống xem ra là một cái gì riêng tư của mỗi người, nó là "của tôi và do tôi tạo ra". Nhận thức này là nguyên nhân tại sao con người thấy mình tách biệt với cái còn lại trên thế giới và nói cho cùng nó là nguồn gốc của mọi sự đau khổ của đời người. Nhận thức đó làm ta sẵn sàng làm điều ác với đồng loại và nó cũng là tác nhân sinh ra mọi nỗi đau khổ thất vọng và trầm cảm mà con người đều gặp phải.
Những ai có may mắn cảm nhận sự sống là "một nhưng nhiều" có lẽ sẽ đến với một nhận thức mới về con người và cả muôn thú hay thiên nhiên. Người đó tự thấy mình chỉ là một dạng xuất hiện của sự sống, cũng bình đẳng như sự sống xuất hiện nơi một người khác, một sinh vật khác và thậm chí nơi cả thực vật hay loài "vô sinh". Người đó sẽ mình nằm trong mạng lưới vĩ đại của cái mà ta gọi là thế giới. Người đó đồng thời cũng thấy mình chứa đầy đủ tính chất và khả năng của sự sống và có trách nhiệm với dạng hình của mình đang được ban phát, với xã hội của mình đang nằm xung quanh.
Đôi lúc chúng ta không tránh khỏi việc phải đối diện với những áp lực, khó khăn đến mức khiến con người ta ngạt thở. Có những người sẽ cảm thấy việc đấu tranh để tồn tại giữa nhân loại là một việc gì đó như đang bào mòn linh hồn họ, họ cho rằng cuộc sống này chẳng còn điều gì ý nghĩa. Những lúc ấy, đừng cố dập tắt đi ngọn lửa sự sống của chính mình. Hãy thử cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong hơi thở, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim như đang thôi thúc bản thân phải tiếp tục sống tốt. Đó là lúc mà con người cảm nhận được sự sống trong mình thiêng liêng biết bao. Hoặc đôi khi, phải đối diện với cái chết, trải qua khoảnh khắc vào sinh ra tử con người ta mới biết quý trọng sinh mệnh, mới biết được sự sống này đáng quý biết bao. Nên nhớ rằng “Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống tới mức nào. Tôi tâm niệm một câu, hãy luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình.”
Như mọi người vẫn thường hay nói “Chúng ta chỉ sống một lần trên đời”, điều đó là hoàn toàn đúng, bởi vì ta chỉ sống một lần trên đời cho nên sự sống mà chúng ta đang nắm giữ cũng là độc nhất vô nhị. Không phải chỉ riêng bản thân loài người mà là bất kì mọi sinh vật sống tồn tại trên thế gian, đối với nhận thức của con người nói riêng và thế giới nói chung sự sống là điều vô cùng quan trọng không thể thiếu. Hãy học cách trân trọng sự sống mà số phận đã ban tặng cho chúng ta, hãy học cách ý thức về tầm quan trọng của sự sống để biết được nó thiêng liêng và đáng quý đến nhường nào.